MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Chơi thiếu người, Inter Milan bị Real Madrid hạ gục bằng 2 siêu phẩm

Đạt Đỗ LDO | 08/12/2021 07:45
Inter Milan để thua Real Madrid trong trận quyết đấu tranh ngôi đầu bảng D Champions League 2021-2022 vì sự nóng giận của 1 cá nhân. 

Real Madrid bước vào trận quyết đấu giành ngôi đầu bảng D Champions League 2021-2022 cùng Inter Milan rạng sáng 8.12 với phong độ rất cao. Đội bóng hoàng gia đã có 11 trận bất bại trên mọi đấu trường, trong đó toàn thắng 8 trận gần nhất. Inter Milan cũng đang lấy lại đà chiến thắng sau giai đoạn đầu mùa chậm chạp. Hiện họ cũng đang có 11 trận bất bại, trong đó có 3 chiến thắng liên tiếp tại đấu trường Châu Âu.  

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đoàn quân của huấn luyện viên Simeone Inzaghi không ngần ngại pressing cao trên sân khách và tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm. Tuy nhiên, khi bàn thắng chưa đến với Inter Milan thì phút 17, Real Madrid đã có bàn thắng mở tỉ số. Sau tình huống Casemiro bỏ bóng tốt, Toni Kroos tận dụng cơ hội tung sút xa đẹp mắt, giúp Real vươn lên dẫn trước 1-0. 

Với tốc độ của đôi cánh Vinicius Junior và Rodrygo, huấn luyện viên Carlo Ancelotti dường như đã tìm ra được đấu pháp hợp lý. Dù Real không cầm nhiều bóng nhưng lại tỏ ra hiệu quả trong các pha phản công. Vinicius Junior đặc biệt có nhiều pha xuyên phá đáng chú ý trong hiệp 1. 

Sang hiệp 2, Real chủ động giảm nhịp độ trận đấu, còn Inter Milan càng lúc càng bế tắc. Thế trận này dần ảnh hưởng lên tâm lý các cầu thủ của đội bóng Italia. Đáng chú ý, phút thứ 64, Eder Militao có pha tranh chấp khiến Nicolo Barella lao vào bảng quảng cáo. Không giữ được bình tĩnh, tiền vệ Inter đã đấm vào bắp chân của đối phương. Cả 2 lao vào nhau và cần đến sự can thiệp của những người xung quanh. 

Sau khi nhận thông tin từ tổ VAR, trọng tài chính Felix Brych đã không ngần ngại rút ra 1 thẻ đỏ trực tiếp đối với Nicolo Barella. Trong khi đó, Eder Militao cũng bị cảnh cáo bằng 1 thẻ vàng. Chơi trong thế thiếu người, Inter Milan hầu như không thể tổ chức tấn công tìm bàn gỡ. Phía bên kia, huấn luyện viên Carlo Ancelotti cũng cho thay dần các trụ cột. Và người vào sân thay thế, tiền đạo Marco Asensio đã có pha cứa lòng không thể cản phá để gấp đôi tỉ số ở phút 79. 

Không thể làm gì hơn trong những phút còn lại, nửa xanh thành Milan đành chấp nhận thất bại 0-2 trước Real madrid và để ngôi nhất bảng D rơi vào tay đối thủ. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn