MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Chốt sổ chuyển nhượng Premier League 2018: Người mua mỏi tay, kẻ ngồi rung đùi

VIỆT HÙNG LDO | 13/08/2018 18:18

Đêm 9.8 (giờ Việt Nam), cánh cửa chuyển nhượng mùa hè 2018 tại Premier League đã khép lại. Như mọi năm, vào những phút cuối cùng, hàng loạt thương vụ lớn đã được kí kết từ những CLB nhóm dưới cho đến những đội dẫn đầu.

Năm nay, Liverpool tỏ ra bạo tay nhất với 177 triệu bảng được vung ra để đón 4 ngôi sao về sân Anfield. Trong đó, độ chịu chơi được thể hiện qua thương vụ mua thủ môn Allison Becker từ AS Roma (65 triệu bảng, đắt nhất lịch sử).

Dù kỉ lục của Allison đã bị phá chỉ sau 2 tuần (Kepa về Chelsea với giá 72 triệu bảng) nhưng không thể phủ nhận quyết tâm rất lớn lẫn chịu chơi, chịu chi của ban lãnh đạo The Kop. Sau mùa giải thành công, đi tới trận chung kết Champions League, Liverpool đang nuôi tham vọng cao ở mùa 2018-2019.

Trái ngược với sự sôi động của Liverpool, M.U, Man City hay Chelsea, Tottenham vừa lập 1 kỉ lục khiến nhiều CĐV không lấy gì làm vui vẻ. Lần đầu tiên sau 15 năm, Spurs không mua bất cứ tân binh nào trong kì chuyển nhượng mùa hè. HLV Pochettino cho hay, ông cảm thấy ổn với 25 cầu thủ đang chơi tại đội 1, nếu cần sẽ đôn các tài năng trẻ lên. Theo nhà cầm quân người Argentina, với những cái tên như Harry Kane, Dele Alli, son Heung-min, Spurs hoàn toàn có cửa đua tranh ở mùa giải tới.

Trong nhóm các CLB ngoài Top 6, Everton tỏ ra năng nổ nhất ở ngày cuối phiên chợ hè 2018. Trong tối 9.8, đội chủ sân Goodison Park đón về 3 tân binh. Nổi bật là bội đôi Yerry Mina và Andre Gomes từ Barcelona. Đúng như quyết tâm từ mùa bóng trước, HLV Marco Silva sẽ chơi tất tay ở mùa này, hòng đem về tấm vé đá cúp Châu Âu.

Thị trường chuyển nhượng mùa hè đã khép lại với Ngoại hạng Anh nhưng tại các nền bóng đá khác như Đức, Ý, Pháp hay Tây Ban Nha, cánh cửa vẫn rộng mở với mọi cầu thủ cho tới ngày 31.8.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn