MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chung kết trong mơ giữa chủ nhà U22 Malaysia và U22 Thái Lan.

Chung kết SEA Games 29: U22 Thái Lan có “phá hỏng bữa tiệc” của chủ nhà?

A.G LDO | 29/08/2017 16:47
Chủ nhà Malaysia đã làm tất cả có thể để chuẩn bị và đánh bại U22 Thái Lan ở trận chung kết bóng đá nam. Với nước chủ nhà, tấm HCV môn bóng đá nam có giá trị nhất và họ định nghĩa là “mẹ của tất cả các loại HCV”.

“Trận đấu cuối cùng, nó rất đặc biệt. Thái Lan bao giờ cũng mạnh, từ ĐTQG đến các đội trẻ. Họ luôn chơi bóng với sự thoải mái nhưng ở trận chung kết này, tôi tin rằng họ sẽ không còn sự thích thú nữa. Chúng tôi chơi trên sân nhà của mình và muốn kết quả tốt nhất có thể…” - HLV Kim Ong Swee phát biểu trước trận chung kết.

Trước ngày bế mạc SEA Games 29 và chạm mốc 111 tấm HCV, Thủ tướng Malaysia – ông Datuk Seri Najib Tun Razak đã có mặt tại đại bản doanh của đoàn thể thao Malaysia để chúc mừng. Chủ nhà Malaysia sẽ dẫn đầu SEA Games nhưng chưa thể ăn mừng vội, khi tất cả vẫn chờ đợi tấm HCV giá trị nhất của bóng đá nam.

CĐV Malaysia xếp hàng chờ mua vé xem chung kết
Giống như Việt Nam hay Indonesia, Myanmar, tấm HLV bóng đá nam luôn được coi trọng nhất và thậm chí có ý nghĩa quyết định tới thành bại của SEA Games. Với một quốc gia chủ nhà, dù có giành bao nhiêu HCV đi chăng nữa thì chiến thắng cũng chỉ trọn vẹn nếu bóng đá lên ngôi vô địch.

Minh chứng mà chính người Malaysia hiểu nhất, khi họ “phá tan bữa tiệc” của chủ nhà Indonesia, vốn lập kỷ lục với 182 HCV, sau khi chiến thắng U23 Indonesia ở chung kết SEA Games 2011 bằng loạt luân lưu nghẹt thở.

Thế nên mới có chuyện, Bộ trưởng Bộ thanh niên và thể thao khi đó, ông Andi Mallarangeng cay đắng so sánh: “Chúng tôi là vô địch tổng thể và SEA Games 26 như một bữa đại tiệc. Thế nhưng khi bóng đá chỉ có HCB, mọi cao lương mỹ vị bỗng dưng nhạt thếch”. Bởi hiểu tầm quan trọng của bóng đá, thế nên Malaysia xác định sẽ chiến thắng bằng mọi giá.

Lần thứ 3 liên tiếp vào chung kết, Thái Lan đang là ĐKVĐ SEA Games khi vô địch năm 2013 và 2015. Ảnh: D.P
Họ muốn vượt qua đối thủ lớn đang giữ kỷ lục với 15 chức vô địch SEA Games, ở trận đấu có thể U22 Thái Lan sẽ phải đối mặt với “13, 14 cầu thủ”, với nỗi lo trọng tài và sức ép kinh khủng từ khán giả. Không khí, sự phấn khích được đẩy lên cao nhất và Malaysia muốn giành tấm HCV bóng đá để kết thúc kỳ SEA Games đại thắng, đồng thời đón chào ngày Quốc khánh (31.8).  

U22 Thái Lan, vô địch 2 kỳ SEA Games liên tiếp gần đây, là đội bóng không thể đánh bại suốt từ 1993 đến 2007, dù khát vọng và động lực không còn nguyên vẹn như những kỳ đại hội trước nhưng vẫn muốn làm “kẻ phá bĩnh”, nhất là khi được chơi ở một SVĐ chật kín với 80.000 khán giả cuồng nhiệt.

Đội bóng từng “gieo sầu” cho U22 Việt Nam với chiến thắng 3-0 ở vòng bảng đã gửi lời thách thức và sẵn sàng cho những thử thách chờ đợi ở Shah Alam.

Họ bất chấp tất cả, kể cả việc chủ nhà Malaysia quyết định chuyển địa điểm trận chung kết từ SVĐQG Bukit Jalil sang sân Shah Alam – điểm tựa giúp họ chưa thua đến thời điểm này và sẽ là nơi U22 Malaysia “bất khả chiến bại”.

Hãy cùng chờ xem!

Trận chung kết SEA Games 29 giữa U22 Malaysia và U22 Thái Lan sẽ diễn ra lúc 19h45 tối nay và được tường thuật trực tiếp trên kênh VTV6.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn