MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
ĐT Anh giành chiến thắng 2-1 trước Nigeria.

Chuyển động World Cup 2018: Anh “thị uy” trước Nigeria, Bồ Đào Nha hòa thất vọng

ĐÌNH THẢO LDO | 03/06/2018 08:35

Anh đánh bại Nigeria trong khi Bồ Đào Nha hòa thất vọng Bỉ trong ngày vắng Ronaldo... là những chuyển động đáng chú ý trước thềm World Cup 2018.

Đội tuyển Anh thị uy sức mạnh

Đội tuyển Anh xuất phát với đội hình nhiều khả năng sẽ là 11 cầu thủ sẽ đá chính tại VCK World Cup 2018. Lợi thế sân nhà giúp tuyển Anh nhập cuộc đầy tự tin và họ chỉ cần 7 phút để có bàn mở tỉ số trận đấu. Từ quả đá phạt góc cánh phải của Kieran Trippier, trung vệ Gary Cahill lên tham gia tấn công đã bật cao đánh đầu, hạ thủ thành Francis Uzoho.

 

Cơ hội đào sâu cách biệt liên tục đến với tuyển Anh sau đó nhưng hết John Stones, Raheem Sterling, Ashley Young đến Jesse Lingard đều bỏ qua. Mãi đến phút 39, Harry Kane mới khai thông thế bế tắc với cú dứt điểm bên rìa vòng cấm thành bàn sau pha phối hợp đập nhả khá ăn ý với Sterling.

Những thay đổi trong giờ nghỉ giúp Nigeria lột xác hoàn toàn. Phút 48, trong một pha phối hợp sắc nét, Ighalo dứt điểm khá tốt trong vòng cấm, bóng chạm cột dọc bật trở lại, ngay lập tức Alex Iwobi băng vào đá bồi rút ngắn tỉ số xuống 1-2.

Bồ Đào Nha hòa thất vọng ngày vắng Ronaldo

Tuy chỉ là trận giao hữu chuẩn bị cho World Cup 2018 nhưng HLV Roberto Martinez vẫn tung ra sân những gì tinh túy nhất của ĐT Bỉ vào thời điểm hiện tại. Trong khi đó, nhà vô địch EURO 2016 Bồ Đào Nha ra sân mà thiếu vắng thủ lĩnh Cristiano Ronaldo.

Không có sự phục vụ của Cristiano Ronaldo, cầu thủ được phép nghỉ thêm sau trận chung kết Champions League, Bồ Đào Nha thử nghiệm phương án cho Goncalo Guedes đá ở vị trí trung phong. Đây không phải là phương án tồi khi ngôi sao 21 tuổi tung được không ít pha dứt điểm về phía khung thành thủ môn Thibaut Courtois.

 

Bồ Đào Nha cũng tạo được một số tình huống nguy hiểm khác nhờ bộ ba hỗ trợ bên cạnh Guedes gồm Gelson, Bernardo Silva và Joao Mario. Cơ hội rõ ràng nhất thuộc về Silva, người có pha đột phá từ cánh phải rồi cứa lòng chân trái khiến bóng đi chệch cột trong gang tấc.

Bỉ cũng tung vào sân một loạt trụ cột, nhưng không gây được nhiều sóng gió cho khung thành thủ môn Beto. Tình huống nguy hiểm nhất mà đội bóng áo đỏ tạo ra là pha đệm bóng hụt của Romelu Lukaku sau quả tạt từ cánh phải.

Chơi tấn công ăn miếng trả miếng thế nhưng cả 2 đội đều không thể ghi được bàn thắng, qua đó trận đấu khép lại với tỉ số hòa 0-0.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn