MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Việt Thắng vào sân thay Tuấn "cối". Ảnh: Đ.H

Chuyện từ cabin giải “phủi” và cuộc hội ngội của những "người hùng" AFF Cup 2008

HOÀI ĐAN LDO | 10/10/2017 07:30

Vòng 2 giải "phủi" HPL-S5, trận đấu giữa MV Corp và Dương Nội khiến người ta chú ý. Bởi hình ảnh của những Việt Thắng, Phước Tứ, Thành Lương khiến NHM “nổi da gà” về cuộc hội ngộ của những "người hùng" từng vô địch AFF Cup 2008.

Rất đông khán giả đã tràn suống đường pitch, tràn cả vào gần khu vực dành cho riêng cho các đội bóng trong trận đấu giữa MV Corp và Dương Nội.

Chính điều này đã khiến cho BTC đã phải rất nhiều lần yêu cầu bộ phận an ninh đảm bảo trật tự và yêu cầu khán giả đứng đúng vị trí. Thế nhưng vì khán đài không còn một chỗ trống, đường pitch cũng kín người thành ra một số thời điểm BTC cũng bất lực trong việc yêu cầu khán giả đứng đúng vị trí. 

Trận này, cả 2 tuyển thủ quốc gia là Việt Thắng và Phước Tứ đều khiến khán giả chú ý. Phước Tứ thi đấu ngay từ đầu, ở tuổi 33 anh vẫn cho thấy trình độ và đẳng cấp của một trung vệ thép. Chính anh đã  mở tỉ số trong sự phấn khích của khán giả.

Phước Tứ (phải) trong trận đấu vòng 2 HPL. Ảnh: Đ.H

Ngồi dự bị ở cabin, Việt Thắng cũng không giấu những cảm xúc của mình. Anh vào sân trong hiệp 2 thay thế cho cựu cầu thủ CLB ACB Lê Đức Tuấn, vẫn thể hiện được những kỹ năng đã là thương hiệu trong di chuyển, tì đè và tranh chấp nhưng chơi khá cầm chừng đúng với tinh thần "góp vui và tận hưởng".

Chỉ tiếc rằng, Việt Thắng dường như vẫn chưa quen sân 7 và mang tâm lý chơi vui. Anh đã dược HLV Lưu Danh Minh thay ra khi trận đấu còn chưa kết thúc.  

Thành Lương xuất hiện trên sân. Ảnh: Đ.H

Sau trận đấu, Việt Thắng chia sẻ: “HPL có tính cạnh tranh khốc liệt. tôi thích tính giải trí, tính cống hiến và sự vô tư của giải đấu này. Tôi xác định đến đây là chơi bóng. Tôi trải nghiệm là chính chứ không phải ăn thua.  Khi gặp lại các đồng đội từng khoác áo ĐTQG trên sân “phủi”, tôi thấy rất thú vị, nhìn thấy đặc sản chơi bóng mỗi người chơi bóng rất vui.

Đó là sự tích tụ bao năm tháng, anh em  vẫn có những pha bóng mang phong cách riêng vẫn giữ được. Tuy nhiên thể lực không cho phép hoạt động liên tục”.

Theo dõi trận đấu này còn có Thành Lương, một trong những đồng đội của Phước Tứ và Việt Thắng ở ĐTQG vô địch AFF Cup 2008. Giải này, Thành Lương đầu quân cho EOC.

Cả 3 gặp lại nhau và chỉ kịp chụp một bức ảnh kỷ niệm. Thế nhưng từ cách nói chuyện và phân tích về từng tình huống bóng thì đúng là họ đến với HPL là để chơi bóng, tận hưởng không khí và gần gũi khán giả.

Ngồi trong cabin cùng các đồng đội ở Dương Nội, thế nhưng khi thấy cậu em Lương “dị” đứng sát biển quảng cáo theo dõi trận đấu, Việt Thắng liên tục tiến lại bắt chuyện khi thấy một tình huống hay. Đó là điều giản dị, cái chất mà những "người hùng" AFF Cup 2008 năm nào đang mang đến cho sân chơi "phủi".  

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn