MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Marcin Oleksy trở thành cầu thủ khuyết tật đầu tiên nhận FIFA Puskas Award. Đồ họa: Lê Vinh

Chuyện về cầu thủ khuyết tật ghi bàn thắng đẹp nhất năm

TAM NGUYÊN LDO | 01/03/2023 07:09

Marcin Oleksy đã làm nên lịch sử với việc trở thành cầu thủ khuyết tật đầu tiên nhận giải Bàn thắng đẹp nhất năm của FIFA.

Lễ trao giải The Best 2022 có những điều đặc biệt. Đó không chỉ là chiến thắng ở các hạng mục của bóng đá nam đều thuộc về những người Argentina mà lần đầu tiên trong lịch sử, Giải bàn thắng đẹp nhất năm (Puskas Award) thuộc về một cầu thủ khuyết tật.

Marcin Oleksy, cầu thủ người Ba Lan, đã bật khóc tại gala trao giải khi FIFA công bố tên của người chiến thắng.

Pha tung người móc bóng của anh đã vượt qua 2 bàn thắng của Richarlison (Brazil) và Dimitri Payet (Pháp), và nhiều bàn thắng đẹp khác được ghi trong năm để được vinh danh tại buổi lễ được tổ chức ở Paris.

Bàn thắng được Marcin ghi ở Giải bóng đá người khuyết tật Ba Lan. Một bàn thắng mà nhiều tay săn bàn hàng đầu thế giới ao ước có được.

Đối mặt với Wartan Poznanthe, tiền đạo 35 tuổi, đón đường chuyền bổng của đồng đội và anh không chần chừ, tung người lên không, dựa trên chiếc nạng của mình, tung cú sút khiến thủ môn đối phương không thể cản phá.

Bàn thắng đó nhanh chóng lan đi khắp thế giới nhờ tốc độ trên các mạng xã hội. Đây là lần đầu tiên một cầu thủ bóng đá khuyết tật lọt vào danh sách rút gọn của giải thưởng.

Trong bộ complet và chiếc nơ đỏ, Marcin có phần căng thẳng giữa những người xa lạ, những ngôi sao bóng đá hàng đầu thế giới. Không thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Rõ ràng, ngay cả trong những giấc mơ điên rồ nhất của mình, Marcin cũng không thể tin việc được thế giới công nhận như vậy.

Khi bàn thắng của Marcin lọt vào danh sách được đề cử vào tháng 11 năm ngoái, điện thoại của anh như nổ tung. Rất nhiều tin nhắn từ những người bạn lâu năm và các nhà báo từ khắp nơi trên thế giới sẵn sàng phỏng vấn.

Ngay cả Robert Lewandowski, ngôi sao bóng đá đồng hương Ba Lan rất nổi tiếng, cũng không thể thờ ơ. Tiền đạo của Barcelona đã đăng một thông điệp ủng hộ Marcin trên các kênh xã hội của anh, cũng được coi là với tư cách là đại sứ bóng đá cho những người khuyết tật.

Nhưng Marcin, không phải lúc nào cũng là một tiền đạo. Thật vậy, anh chơi bóng từ nhỏ với vị trí trong khung thành và yêu mến Iker Casillas. Nhưng, ngày 20.11.2010, cuộc đời của anh đã thay đổi mãi mãi.

23 tuổi và đang làm việc cho một công ty bảo trì đường bộ thì tai nạn xảy đến. Một chiếc xe lạng khỏi làn đường và đâm vào anh. Anh được đưa đến bệnh viện trong trạng thái bất tỉnh, trải qua phẫu thuật và biết một sự thật đáng buồn. Cơ thể anh sẽ không bao giờ như cũ nữa…

Ngồi cạnh Marcin trong lễ trao giải The Best là người bạn đời, Ewelina. Cô đã đến Paris để làm điểm tựa tinh thần cho chồng, dù chuẩn bị đến ngày sinh.

Marcin không tha thứ cho bản thân, anh cảm thấy mình như đứa con thứ hai phải chăm sóc. Tuy nhiên, nhờ cô, anh đã trở lại là chính mình.

Và năm 2019, anh trở lại sân cỏ sau 2 năm ngồi xe lăn và sau những cú đá đầu tiên với cậu con trai Tomasz. Khi niềm đam mê của anh được nhen nhóm, Oleksy sớm bắt đầu tỏa sáng và những màn trình diễn xuất sắc của anh đã giúp anh được gọi vào đội tuyển quốc gia Ba Lan.

1 năm trước, khi nói chuyện với huấn luyện viên Kurzawa, Marcin đã hứa: “Anh sẽ thấy năm 2023 sẽ là năm của tôi”.

Đã 2 tháng trôi qua và Marcin đã chạm tay vào một trong những giải thưởng danh giá nhất thế giới.

Trả lời phỏng vấn trước khi chiến thắng trong lễ trao giải The Best, Marcin nói: “Bàn thắng có thay đổi cuộc đời tôi không ư? Tất nhiên là không, nhưng nó đã chứng minh rằng khuyết tật không tồn tại.

Tôi cũng hy vọng rằng, bàn thắng của mình sẽ giúp ích cho sự phát triển của cộng đồng này… Mục tiêu của tôi là giành huy chương Giải vô địch thế giới cùng đội tuyển quốc gia”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn