MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh: Goal.

Có một David Moyes thật... đáng thương

VIỆT HÙNG LDO | 21/11/2017 17:08
Không lâu sau khi ngồi vào chiếc ghế nóng ở West Ham, rất có thể HLV gạo cội người Scotland chuẩn bị phải nói lời chia tay với giải Ngoại hạng Anh thêm một lần nữa.

Sau 12 vòng tại Premier League, West Ham mới chỉ thắng 2 trận và ngụp lặn ở vị trí thứ 18 trên BXH. Trước đó, HLV cá tính Slaven Bilic đã phải ra đi để nhường lại chiếc ghế nóng cho David Moyes. Tuy nhiên, trong trận đầu tiên nắm The Hammers, cựu HLV Everton đã thất bại muối mặt 0-2 trên sân của Watford.

Sau khi rời Everton năm 2013 để chuyển tới Manchester United, cái tên David Moyes chỉ còn là nỗi thất vọng.

Bị sa thải ở M.U để rồi phiêu bạt tới Real Sociedad, Sunderland. Đi tới đâu, Moyes cũng không thể đáp ứng được kì vọng mà CLB đó giao cho. M.U tụt dốc thảm hại, Real Sociedad suýt xuống hạng còn Sunderland đã nói lời chào với giải hạng nhất.

David Moyes đến với West Ham trong tháng 11. Ảnh: Daily Express.

Tháng 11 còn 2 vòng đấu nữa, West Ham sẽ phải đụng Leicester City và Everton - những đối thủ vào lúc này được đánh giá "đồng cân, đồng lạng". Và sau đó, tháng 12 mới thật sự là ác mộng với "Những chiếc búa" khi lịch thi đấu quá dày đặc và gồm nhiều cái tên lớn.

Cụ thể, trong 7 vòng đấu diễn ra vào tháng 12, West Ham lần lượt chạm trán Man City, Chelsea, Arsenal, Stoke, West Ham, Bournemouth và Tottenham. Tất cả những CLB đó đều đang có thứ hạng cao hơn đội chủ sân London trên bảng xếp hạng. Nhất là việc Arsenal, Tottenham, Man City và Chelsea đều là ứng cử viên cho chức vô địch.

Nếu có kết quả không tốt, và điều này đang hiện hữu, chắc chắn West Ham còn trượt dài hơn nữa tại mùa giải năm nay. Khi đó, không ai đảm bảo được tương lai cho Moyes trong lần trở lại Ngoại hạng Anh này.

Moyes đang chuẩn bị đón đợi một tháng 12 giông bão. Ảnh: Goal.

Từ sau khi biến M.U trở thành một CLB tầm thường vào 4 năm trước, chiến lược gia gạo cội này đã bị đặt biệt danh là "Moyes tai họa". Thậm chí, cái tên này còn theo ông đến tận lúc này bởi những nơi ông đi qua sau M.U, tất cả đều phải ngụp lặn.

Tháng 12 giông bão đang chờ The Hammers và nếu Moyes không còn trụ được ghế, điều đó cũng không có gì lạ. Chỉ tiếc rằng, càng đến đoạn cuối của sự nghiệp, HLV lão làng ngày ngày một chìm sâu vào quên lãng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn