MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hàng Vạn Cổ động viên xứ Nghệ có mặt tại sân bay Vinh đón các cầu thủ xứ Nghệ. ảnh:HQ

Công Phượng, Văn Đức, Xuân Mạnh… không còn cô đơn

HỒNG QUÂN LDO | 31/01/2018 11:56
Chứng kiến cảnh 3 cầu thủ xứ Nghệ, cô đơn lẻ bóng trong dịp U23 về nước sau khi thi đấu tại Trung Quốc về khiến người hâm mộ cả nước nói chung và người xứ Nghệ nói riêng mủi lòng và thương cảm xiết bao.

Hình ảnh Công Phượng buồn thiu với nhiều khoảnh khắc từ khi lên và xuống máy bay, sân bay Nội Bài hay Văn Đức và Xuân Mạnh lẻ bóng một mình không người hâm mộ hỏi thăm, Công Phượng không có người nhà đưa đón… Trong khi những Xuân Trường, Quang Hải, Tiến Dũng, Đình Trọng… được rất đông người quan tâm, lôi kéo, chụp ảnh… khiến người hâm mộ xứ Nghệ xúc động và quyết tâm tổ chức một lễ vinh danh, diễu hành hoành tráng để đáp lại sự cống hiến thầm lặng của những cầu thủ trên.

Tối 30.1, hàng vạn người hâm mộ xứ Nghệ và UBND tỉnh Nghệ An đã có lễ vinh danh, đưa đón với 5 cầu thủ người Nghệ, hoành tráng và ấm nồng khiến các cầu thủ không còn thấy cô đơn.

Anh Nguyễn Văn Hòa – CĐV xứ Nghệ chia sẻ: “Chúng tôi sẽ không để con em xứ Nghệ, những người hùng U23 Việt Nam bị cô đơn, vì vậy lễ rước đón này chúng tôi phải làm chu đáo và “đốt lửa” để sưởi ấm tình người”.

Gia đình các cầu thủ tại sân bay Vinh. Ảnh:HQ.

Theo đó, vào khoảng 20h tối 30.1, hàng vạn cổ động viên xứ Nghệ có mặt tại sân bay Vinh đón 5 cầu thủ Văn Đức, Xuân Mạnh, Công Phượng, Văn Hoàng (thủ môn không kịp về dự) và Bùi Tiến Dũng (quê Hà Tĩnh) khiến không khí náo nhiệt, tiếng reo hò làm ấm nồng các cầu thủ xứ Nghệ. Sau đó, UBND tỉnh Nghệ An và các cổ động viên đã đón các cầu thủ Nghệ An đi diễu hành và về dự lễ Gala tại Quảng trường Hồ Chí Minh.

Tại đây, Công Phượng, Văn Đức, Xuân Mạnh được đón nhận tình cảm từ người hâm mộ, bằng khen của chủ tịch tỉnh và hàng trăm triệu đồng từ chính quyền, doanh nghiệp.

Tại buổi lễ, cầu thủ Nguyễn Công Phượng xúc động cho biết: “Dù thế nào, Nghệ An vẫn là thứ nhất trong tim em”. Vậy mới thấy, họ đi đâu làm gì cũng luôn hướng về quê vì ở nơi đó là số 1 trong trái tim họ.

Công Phượng, Văn Đức, Xuân Mạnh không còn cô đơn. Ảnh: HQ.

Ở buổi Gala tại Vinh, Xuân Mạnh và Văn Đức đã không còn cô đơn khi ngoài bố mẹ họ còn có người thân, anh em và quan trọng là có cả vạn người đang reo hò chính tên của các cầu thủ.

Sáng nay (31.1), Văn Đức và Xuân Mạnh tham gia dự buổi giao lưu trực tuyến tại TP.Vinh, riêng gia đình Công Phượng tất tả về trong đêm sau khi ăn cơm tại khách sạn.

Mẹ Công Phượng - bà Nguyễn Thị Hoa chia sẻ: “Cả gia đình, em gái và Công Phượng phải về trong đêm để ngày mai Phượng được nghỉ ngơi, vui vẻ bên gia đình hàng xóm và người thân”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn