MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh: Getty.

Costa quay lại Atletico: Thôi thì vẹn cả ba đường

VIỆT HÙNG LDO | 22/09/2017 12:00

Đêm 21.9, Atletico và Chelsea chính thức thông báo họ đã hoàn thành thương vụ Diego Costa với giá 58 triệu bảng, đập tan mọi tin đồn về tương lai của tiền đạo này  kéo dài 3 tháng trước đó.

Chelsea "thoát nợ"

Costa là một trường hợp rất đặc biệt tại Chelsea, anh đã giúp Mourinho đăng quang mùa 2014-15 để rồi sau đó, Costa cầm đầu nhóm "phản thầy", tiễn Mourinho rời London 1 năm sau đó.

Với kịch bản tương tự, Costa là ngòi nổ số 1 đưa Conte lần đầu có chức vô địch Anh mùa 2016-17, thế nhưng từ trước khi mùa 2017-18 diễn ra, anh đã có thái độ "bật" ra mặt ông thầy người Ý và đến trước thời điểm bị bán đứt, Costa vẫn chưa ra sân trận nào.

Conte và Costa đã rạn nứt từ mùa hè. Ảnh: Getty.

Costa là một tiền đạo giỏi và rất hợp với phong cách chơi bóng của Chelsea, số bàn thắng anh ghi được trong 2 mùa Chelsea vô địch gần nhất đã nói lên tất cả. Thế nhưng, chuyện ghi bàn và thái độ ứng xử là hai việc khác nhau. Costa công khai đả kích Conte, rủ rê đồng đội lập hội "phản thầy". Chừng đó là đủ để Chelsea "tiễn khách". Costa giỏi thật, Chelsea sẽ có chút tiếc nuối nhưng The Blues không thiếu tiền để mua về những người còn giỏi hơn thế.

Atletico "mọc thêm cánh"

Trước khi giũ áo Atletico năm 2014, Costa là tiền đạo số 1 của CLB này, khi đó, tầm ảnh hưởng của Costa còn lớn hơn Griezmann và anh là ngôi sao được cả Châu Âu săn đón.

Năm 2014, Atletico bán Costa cho Chelsea giá 35 triệu bảng, tiền đạo này có 2 lần vô địch Premier League trong vòng 3 năm. Sau đó, đích thân Atletico dang rộng vòng tay đón Costa quay lại với giá đến 58 triệu bảng. Có thể thấy được sự bao dung và tình yêu của CLB thành Madrid với tiền đạo "ngỗ ngược" này, Costa hiểu điều này hơn ai hết và chắc chắn anh sẽ toàn tâm phục vụ Atletico.

Costa là trò cưng của Simeone. Ảnh: Getty.

Mùa giải này, giới chủ Trung Quốc hạ quyết tâm cho Atletico rất lớn khi họ có 2 lần về nhì tại Champions League trong 4 năm qua. Griezmann vẫn ổn nhưng nếu có thêm Costa "chia lửa", Atletico sẽ còn đáng sợ hơn nữa.

Costa có đất để "mãi võ"

Sau khi nhìn Atletico bỏ tiền tấn để "chuộc" mình về, có là cầu thủ ngổ ngáo đến mấy, Costa cũng hiểu được tấm chân tình mà HLV Simeone cùng ban lãnh đạo CLB dành cho mình. Do đó, tiền đạo này cũng chẳng còn vướng bận gì nữa mà không cống hiến hết mình cho đội bóng áo sọc đỏ-trắng.

Sau cùng, với mỗi cầu thủ chuyên nghiệp, chuyện được ra sân thường xuyên là quan trọng nhất. Costa có giỏi đến mấy nhưng nếu cứ bị đày ở Chelsea, không ai dám chắc anh có còn giữ được phong độ đến bao lâu.

Mọi thứ vẫn đang ủng hộ Costa. Ảnh: Goal.

Về Atletico, Costa vẫn được chơi bóng ở đẳng cấp cao tại La Liga và được đá Champions League. Từ đó, cơ hội chạm tới các danh hiệu vẫn vẹn nguyên với tiền đạo này. Khi mọi thứ đã êm xuôi, hãy cống hiến hết mình và đừng "hư" bất chợt nữa, Costa.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn