MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cổ động viên Man United tràn vào sân Old Trafford thể hiện sự phản đối mạnh mẽ với gia đình Glazer. Ảnh: AFP

Cuộc biểu tình của fan Man United “chỉ mới bắt đầu”

TAM NGUYÊN LDO | 03/05/2021 08:44

Những ông chủ của Man United được cảnh báo rằng, sự kiện xảy ra hôm Chủ nhật mới chỉ là điểm khởi đầu…

Cựu đội trưởng của Manchester United - Roy Keane lên tiếng cảnh báo chủ sở hữu câu lạc bộ rằng, cuộc “tấn công” của cổ động viên hôm Chủ nhật (2.5) mới chỉ là sự khởi đầu.

Như tin đã đưa, hàng trăm người hâm mộ của Man United đã “đánh chiếm” sân Old Trafford ngay trước trận đại chiến với Liverpool ở vòng 34 Premier League. Họ biểu tình ở cả trong và ngoài khu vực sân, vào cả phòng thay đồ, mang theo pháo khói cùng khẩu hiệu chống đối gia đình Glazer – chủ sở hữu câu lạc bộ.

Một nhóm khác được thấy ở quanh khách sạn Lowry, nơi các cầu thủ MU đang ở.

Cựu đội trưởng Man United, Roy Keane, cảnh báo giới chủ người Mỹ về việc người hâm mộ sẽ không dừng lại nếu họ không có hành động đúng đắn. Ảnh: AFP

Việc người hâm mộ phản đối nhà Glazer vốn đã xảy ra từ lâu, nhưng sự bùng phát gần đây trở nên mạnh hơn do giới chủ người Mỹ đồng ý tham gia vào dự án European Super League – giải đấu sau đó sớm tuyên bố tạm dừng.

Chứng kiến những hành động của cổ động viên, từng biểu tình ở Trung tâm Carrington lẫn bên ngoài sân Old Trafford, cựu đội trưởng Quỷ đỏ Roy Keane lên tiếng kêu gọi các chủ sở hữu lưu ý đến sự giận dữ của người hâm mộ và cảnh báo rằng sẽ còn nhiều hơn những sự việc như vậy, sau khi trận đấu với Liverpool đã phải hoãn lại.

Trên Sky Sports, cựu tuyển thủ CH Ailen nói: “Sự kiện này sẽ được lan truyền trên toàn thế giới và hy vọng các chủ sở hữu của Manchester United sẽ lưu ý. Những người hâm mộ đang thực sự nghiêm túc và đây chỉ là sự khởi đầu từ cổ động viên Man United, tôi có thể đảm bảo điều đó".

Trong khi đó, đồng đội cũ của Keane là Gary Neville thì tuyên bố một cách rõ ràng hơn. Bên cạnh việc hy vọng không xảy ra những cuộc biểu tình như vậy nữa, ông muốn nhà Glazer hiểu rõ tình hình và sẽ bán câu lạc bộ cho một chủ sở hữu mới.

Cựu hậu vệ người Anh nói: “Gia đình Glazer đã ngoan cố trong nhiều năm. Tôi nghĩ rằng, họ đã bỏ bê đội bóng trong nhiều, nhiều năm, không đáp ứng nhu cầu tài chính mà câu lạc bộ này cần. Sân vận động này, nếu bạn đi vào phía sau hậu trường, cũ kĩ và mục nát. Sân tập có lẽ thậm chí còn không nằm trong Top 5 ở Anh.

Cuộc biểu tình của fan Man United ở trong và ngoài sân Old Trafford, thậm chí dẫn đến đụng độ với cảnh sát. Ảnh: M.E.N

Đội bóng đã không vào đến bán kết Champions League trong 10 năm qua và không vô địch Premier League suốt 8 năm. Các khu vực xung quanh sân không phát triển, không hoạt động và bị bỏ quên, trong khi mọi câu lạc bộ khác dường như đang phát triển cơ sở vật chất và dành cho người hâm mộ của họ những trải nghiệm.

Gia đình Glazer đang gặp khó khăn trong việc đáp ứng các yêu cầu về tài chính và người hâm mộ tin rằng thời gian đã hết. Họ sẽ kiếm được nhiều tiền, nếu bán câu lạc bộ. Tôi nghĩ đã đến lúc thích hợp và đó là điều phải làm”.

Không chỉ “tấn công” nhà Glazer ở Man United, Neville còn mở rộng ra và cho rằng, “những ông chủ như Florentino Perez (Real Madrid), Andrea Agnelli (Juventus), Joan Laporta (Barcelona)… là “những nhân tố nguy hiểm cho cái gọi là cơ hội bình đẳng và công bằng trong bóng đá Châu Âu”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn