MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh: Mirror.

Cựu sao Arsenal trắng tay, sống kiếp bần hàn vì quá tin vợ

VIỆT HÙNG LDO | 26/12/2017 07:44

Từng là một ngôi sao của "Pháo thủ thành London", thế nhưng cuộc sống giờ đây của Emmanuel Eboue chỉ còn là những nỗi hổ thẹn và cùng cực.

Trong khi những người đồng đội cũ như Henry, Vieira, Cesc... sống trong cuộc sống nhung lụa thì giờ đây, những thứ ấy với Eboue chỉ còn là hoài niệm.

Giáng sinh vừa qua, khi những người từng cùng anh xây dựng nên một Arsenal hùng mạnh được hưởng không khí đầm ấm của gia đình, một mình Eboue phải... sống nhờ nhà bạn, ngủ dưới sàn nhà và tự giặt quần áo bằng tay giữa mùa đông lạnh giá.

Trở lại lý do dẫn đến cảnh bần hàn của Eboue. Vào hồi tháng 3.2007, Eboue kết thúc hợp đồng với Galatasaray, được Sunderland chiêu mộ và ấp ủ tham vọng lại được tung hoành ở sân chơi nước Anh. Thế nhưng, khi mới khoác lên mình chiếc áo của "Mèo đen" được 20 ngày, Eboue lập tức bị sa thải.

Lý do đội chủ sân The Light đẩy Eboue ra đường là bởi vào đúng lúc đó, FIFA đã ra lệnh cấm thi đấu 1 năm với cầu thủ người Bờ Biển Ngà này. Eboue đã có những tranh chấp không minh bạch với người đại diện Sebastien Boisseau trong quá trình chuyển sang thi đấu cho Galatasaray năm 2011. Hậu vệ này được cho đã nợ Boisseau 1 triệu bảng nhưng không thanh toán.

Eboue đã trắng tay. Ảnh: Mirror.

Thất nghiệp, Eboue cũng không còn chỗ để ở bởi trước đó, anh đã ly hôn với người vợ Aurelie của mình. Nhưng tại sao chỉ vì ly hôn mà Eboue phải chịu cảnh trắng tay?

"Khi ra tòa, tôi mới được biết tất cả tài sản đều đã được chuyển sang tên vợ. Tôi giật mình và tự chửi bản thân không khác nào một thằng ngu dốt.

Ở Thổ Nhĩ Kỳ, tôi kiếm được 8 triệu thì tôi gửi về nhà 7 triệu euro. Mọi thứ tôi đều muốn dành hết cho vợ và các con. Cô ấy ở nhà gửi bất cứ hóa đơn thanh toán nào tôi cũng kí hết. Vì sao à? Vì cô ấy là vợ tôi", Eboue chia sẻ.

Không chỉ lâm vào cảnh trắng tay, Eboue cũng mất luôn quyền nuôi con khi người vợ cũ Aurelie không cho những đứa trẻ được phép liên lạc với bố. Từ tháng 6 cho đến đêm Giáng sinh, Eboue đã biệt vô âm tín với các con mình.

"Giờ đây, ngày nào tôi cũng phải tự giặt quần áo bằng tay vì không có tiền mua máy giặt. Đôi bàn tay tôi đã tê cứng.

Tôi cũng chẳng dám bật TV xem bóng đá nữa. Lúc này, Henry đã là một BLV, Vieira trở thành HLV còn Cesc vẫn đang thi đấu tốt trong màu áo Chelsea. Tôi mừng cho họ và cảm thấy tủi hổ khi nghĩ về bản thân", Eboue chia sẻ.

Eboue đang phải đi lại bằng phương tiện công cộng. Ảnh: Mirror.

Hiện tại, có hai người đang giúp đỡ Eboue là Yasmin Razak và Lomana Lua Lua. Razak là một người bạn của Eboue và cho anh ngủ nhờ. Thế nhưng, do Razak có con nhỏ nên Eboue phải ngủ dưới sàn.

Eboue hi vọng sớm tìm được một công việc liên quan tới bóng đá. CLB cũ của anh là Galatasaray cũng đang cân nhắc việc chọn anh cho chiếc ghế HLV đội U.14 của mình.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn