MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cựu trung vệ Nguyễn Mạnh Dũng. Ảnh: NVCC

Cựu trung vệ Nguyễn Mạnh Dũng: Tuyển Đức cần rất cẩn trọng trước Hungary

HOÀNG PHƯƠNG LDO | 19/06/2024 10:16

Sau trận thua đậm 0-3 trước Tây Ban Nha trong trận ra quân, tuyển Croatia sẽ chạm trán đối thủ bị đánh giá yếu hơn là Albania, diễn ra lúc 20h00 ngày 19.6.

Hai đội bóng này có sự khác biệt rõ nét. Ở lượt đầu, Albania thể hiện rõ rằng họ vẫn còn khá lạ lẫm với giải đấu vô địch châu Âu. Lối chơi của các học trò huấn luyện viên Sylvinho chưa sắc sảo, không có nhiều bài vở hay mảng miếng.

Trong khi đó, Croatia có nhiều hảo thủ với lối chơi rất tinh quái. Có thể coi tuyển Croatia là “Brazil của châu Âu”. Luka Modric và đồng đội thua đậm 0-3 trước Tây Ban Nha ở lượt trận đầu tiên. Dẫu vậy, kết quả đó chưa thể nói gì nhiều bởi Tây Ban Nha vẫn là 1 thế lực bóng đá, có lối chơi kiểm soát bóng đặc biệt. Điều này khiến Croatia dễ rơi vào trạng thái bị động dẫn đến 1 trận thua chung cuộc.

Trong trận đấu sắp tới, Croatia có thể chơi chủ động trước Albania. Nhưng đoàn quân của huấn luyện viên Zlatko Dalic cũng cần phải cẩn thận trước đối thủ, chơi tập trung toàn lực để giành chiến thắng, qua đó nắm cơ hội đi tiếp. Tôi nghĩ Croatia sẽ thắng Albania với tỉ số 2-0.

Cặp đấu thứ 2 là màn chạm trán giữa Đức và Hungary, diễn ra lúc 23h00 ngày 19.6. Chủ nhà Đức đã có trận ra quân hoàn hảo. Dù đội hình của họ có thêm nhiều gương mặt mới, nhưng do đã có sự chuẩn bị tốt và là chủ nhà nên chơi rất hưng phấn. Toni Kroos vẫn là gương mặt cầm trịch tuyến giữa của “cỗ xe tăng”. Lối đá của đội bóng này khoa học với tôn chỉ là tính kỷ luật cao. Ngoài ra, họ có những cầu thủ xuất sắc như Toni Kroos với khả năng tạo đột biến, cộng thêm các cầu thủ trẻ mới lên tuyển đầy khát khao chiến thắng và khẳng định mình. Tuyển Đức sẽ khiến nhiều “ông lớn” phải dè chừng.

Trong khi đó, Hungary đã cho thấy bộ mặt khá bạc nhược ở trận mở màn. Khi xem, tôi có cảm giác như cầu thủ của họ mới đá bóng, yếu và nhạt nhòa. Dẫu vậy, tôi tin đội bóng này không muốn rời vòng chung kết EURO 2024 quá sớm nên sẽ quyết tâm thể hiện bộ mặt khác ở trận đấu thứ 2.

Do vậy, tuyển Đức cần cẩn trọng, không nóng vội và chủ quan, nếu không, sai số sẽ xảy ra. Hungary và Đức là 2 quốc gia liền kề nhau nên họ hiểu nhau về con người và lối đá. Chỉ cần một sai sót, đội bóng đó sẽ phải trả giá đắt. Tôi nghĩ Đức sẽ gặp nhiều khó khăn trước Hungary, nhưng Kroos và đồng đội vẫn có thể giành chiến thắng. Tôi dự đoán đội chủ nhà thắng với tỉ số tối thiểu.

Trận đấu diễn ra lúc 2h00 ngày 20.6 là màn so tài giữa tuyển Thụy Sĩ và Scotland. Cả 2 đội bóng này đều có nền tảng thể lực rất khỏe, thể hình cao lớn. Lối chơi hai đội cũng có nhiều nét tương đồng. Ở trận đầu, Thụy Sĩ có chiến thắng, trong khi Scotland thua đậm chủ nhà. Từ trước tới nay, Scotland đá nhờ thể lực, các cầu thủ nhanh và khỏe, thi đấu 90 phút vẫn sung mãn như ban đầu. Còn Thụy Sĩ là đội bóng chơi kỉ luật, phối hợp tốt. Tôi nghĩ Thụy Sĩ có thể thắng 2-1 trước Scotland.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn