MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cựu danh thủ Văn Sỹ Hùng. Ảnh: SLNA FC

Cựu tuyển thủ Văn Sỹ Hùng: Kỳ vọng Ronaldo ghi bàn, thất vọng với Lukaku

HOÀNG PHƯƠNG (ghi) LDO | 28/06/2024 10:00

Vòng bảng EURO 2024 đã khép lại và mang đến nhiều bất ngờ ở vòng bảng. Các đội tuyển như Áo đứng đầu bảng là một bất ngờ.

Trong khi đó, một số đội tuyển được đánh giá là ứng cử viên vô địch như Bỉ, Anh, Pháp đều thi đấu không đạt kỳ vọng, đó cũng là điều bất ngờ dành cho người hâm mộ. Còn các đội như Georgia, Thổ Nhĩ Kỳ thì lại chơi rất hay; sự ổn định chỉ có thể thấy ở Tây Ban Nha...

Tại vòng đấu bảng năm nay, hầu như các đội bóng mạnh không thể dùng lối chơi áp đặt lên đối thủ như ở những kỳ EURO lần trước. Thậm chí, có bảng đấu mà đội giành 4 điểm như Ukraina ở bảng E vẫn bị loại. Đó là minh chứng các đội tuyển châu Âu giờ đã xích lại gần nhau.

Các cường quốc bóng đá lúc này cũng không còn vượt trội nhiều như trước đây nữa, khoảng cách chỉ còn ít thôi. Tôi khá bất ngờ khi những đội được đánh giá thấp hơn lại chơi tốt hơn, thậm chí giành chiến thắng.

Ngoài tuyển Đức, tôi thấy rất ấn tượng với tuyển Áo. Lối đá của Áo là bóng đá rất hiện đại, họ pressing ngay trên sân đối phương, triển khai bóng thì rất rộng, đá nhanh và nguy hiểm. Còn tuyển Đức năm nay vừa là chủ nhà, hơn nữa vốn dĩ họ cũng luôn là đội bóng khó đánh bại, là một đội bóng “cứng cựa” ở các kì EURO, World Cup. Chất lượng cầu thủ của Đức rất đồng đều, họ được chơi trên sân nhà nên tinh thần rất cao. Tôi nghĩ có thể coi Đức là ứng cử viên số 1.

Đội tuyển Áo không có ngôi sao nào, nhưng sự đồng đều và lối chơi thì rất hay. Đội tuyển Đức thì có nhiều sao như tiền vệ Toni Kroos, đội trưởng Gundogan. Họ là ứng cử viên nếu cứ giữ được phong độ này và thể hiện được sức mạnh của mình.

Ngoài ra, tôi thấy các đội bị loại đều xứng đáng, chỉ hơi tiếc với Ukraina. Năm nay họ đá hay, thi đấu với tinh thần rất cao, giành 4 điểm nhưng bị loại. Lối chơi của Ukraina đã khác nhiều hơn trước, có thể đấu với các đội bóng lớn. Chiến thuật của họ phù hợp, nhưng chưa có sự đồng đều trong đội hình.

Về các cá nhân, Kevin de Bruyne, Cristiano Ronaldo, Toni Kroos hay các cầu thủ lớn tuổi ở giải năm nay vẫn đang thi đấu rất hiệu quả. Ronaldo vẫn tạo ra sự ảnh hưởng lớn, tôi thấy anh ấy vẫn là cầu thủ mà tuyển Bồ Đào Nha rất cần. Ronaldo luôn trong trạng thái sẵn sàng và chuẩn bị ghi bàn. Thực tế, Ronaldo có rất ít cơ hội, nhưng một khi đã có thì rất nguy hiểm. Tôi nghĩ tiền đạo 39 tuổi này sẽ sớm ghi bàn thôi.

Trong khi đó, mọi đường tấn công của tuyển Đức hiện tại đều qua chân Toni Kroos. Những đường chuyền của cầu thủ này rất chất lượng. Còn cầu thủ kỳ cựu tôi thương nhất là Luka Modric. Tôi cảm thấy rất tiếc cho Modric. Năm nay Croatia không gặp may, toàn bị gỡ hoặc thua những phút cuối cùng.

Còn nếu nói về thất vọng thì đó là Lukaku của tuyển Bỉ. Cậu ấy chưa đạt được phong độ tốt nhất. Tôi bất ngờ khi Lukaku chưa ghi bàn dù đã có nhiều cơ hội mà. Xung quanh tiền đạo này có rất nhiều vệ tinh có thể chuyền bóng tốt. Một tên tuổi lớn như cậu ấy mà bỏ lỡ nhiều pha ngon ăn thì rất tiếc.

Chắc chắn sẽ có những bất ngờ thú vị ở vòng 1/8 sắp tới.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn