MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh: Getty.

Đá bấp bênh, M.U thắng may trước Watford

VIỆT HÙNG LDO | 16/09/2018 08:26

Sau khi sớm có lợi thế ở hiệp 1, Man United lại thi đấu với thái độ thiếu tích cực trong những phút cuối và suýt phải trả giá trước Watford.

Đứng trước hiện tượng Watford toàn thắng cả 4 vòng đầu, các fan M.U không thể không lo lắng cho đội bóng con cưng bởi họ phải đá trên sân khách ở lượt trận vòng 5.

Trận làm khách gần nhất, M.U mặc áo hồng trên sân của Burnley và thắng đội chủ nhà. Trận này, đoàn quân của Mourinho tiếp tục diện trang phục sân khách điệu đà và quả thực, may mắn tiếp tục đến với họ.

Phút 35, không cần dùng chân, chỉ cần bụng là đủ để Lukaku đưa bóng vào lưới Watford. Bàn thắng đến từ đường chuyền không thật sự đẹp của Ashley Young. Nhưng trên hết, "Quỷ đỏ" đã có bàn thắng.

Lukaku dùng bụng cũng có thể ghi bàn. Ảnh: Getty.

3 phút sau, trung vệ Smalling ghi bàn thắng đẹp nhất từ ngày bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp. Anh đỡ bóng bằng ngực rồi tung cú volley chân trái thần sầu. Bàn thắng ghi theo phong cách đá cầu của tuyển thủ Anh khiến nhiều người hâm mộ Việt Nam thích thú và liên tưởng. Bởi 2 tháng trước, Smalling từng sang Việt Nam du lịch và có màn đá cầu với người dân Hà Nội quanh bờ hồ Hoàn Kiếm.

Pha bóng để đời của Smalling. Ảnh: Getty.

45 phút đầu như mơ khiến các cầu thủ M.U chơi chủ quan trong hiệp 2. Chủ động chơi chậm và nhường thế trận cho đối thủ nhưng đội khách đã phạm sai lầm lớn.

Có thời điểm, Watford kiểm soát bóng tới 73% khiến đối thủ "không thở nổi". Đáng tiếc cho M.U trong những pha phản công, tiền đạo của họ lại quá vô duyên. Lần lượt Sanchez rồi Lingard gây thất vọng khiến ý đồ giật lại thế trận của Mourinho phá sản.

Điều gì đến cũng phải đến, phút 65, từ pha phối hợp như đá tập, Gray bên phía Watford đệm bóng tung nóc lưới De Gea. Lúc này, điềm báo về một kết quả không tốt khiến Mourinho sử dụng hàng loạt quyền thay người.

Gray thắp lại hi vọng cho Watford. Ảnh: Getty.

Khi các nhân tố mới vào sân chưa là chính mình, M.U chịu hàng loạt pha dồn ép của đội chủ nhà. Gần cuối trận, Matic chấp nhận chơi xấu khi cản người không bóng để chịu thẻ vàng thứ 2 và rời sân.

Matic nhận thẻ đỏ không đáng có. Ảnh: Reuters.

Tưởng chừng chiếc thẻ đỏ của Matic ở phút 90+4 (hiệp 2 được bù giờ 3 phút) là đủ để M.U hạ màn. Nhưng trọng tài chưa thổi còi và suýt chút nữa, toan tính của Mourinho thất bại nếu De Gea không bay như chim trong khung thành, cản phá pha đánh cầu cận gôn của đối phương.

M.U giành 3 điểm đầy khó nhọc và tạm vươn lên vị trí thứ 8 với 9 điểm sau 5 vòng đấu. Watford dù thua nhưng 12 điểm hiện có vẫn giúp họ đứng ở vị trí thứ 4.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn