MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh: REX.

Đá hay, Pogba vẫn bị Mourinho "ghẻ lạnh"

VIỆT HÙNG LDO | 19/04/2018 16:20
Màn trình diễn thuyết phục trong trận thắng 2-0 rạng sáng nay trước Bournemouth là không đủ để Pogba cải thiện mối quan hệ đang có chiều hướng xấu đi với ông thầy Mourinho.

Không thể phủ nhận Pogba đã có màn trình diễn ấn tượng trước Bournemouth. Trong cả 2 bàn thắng mà "Quỷ đỏ" ghi được, tiền vệ người Pháp đều in dấu giày đậm nét.

Ở bàn mở tỉ số, Pogba là người đón bóng đầu tiên sau pha phạt góc, châm ngòi cho tình huống ban bật như đá tập của M.U. Ở bàn nhân đôi cách biệt, chính anh đã băng xuống dũng mãnh bên cánh trái, trước khi kiến tạo hợp lý cho Lukaku ghi bàn.

Pogba đã có trận đấu đúng với giá trị của mình. Ảnh: Reuters.

Tuy nhiên, lần thứ 7 trong mùa này, Pogba bị thay ra. Phút 80, "Người đặc biệt" rút cậu học trò ra sân để thay bằng Daley Blind. Thoạt nhìn, quyết định này của Mourinho là khó hiểu bởi Pogba đang chơi tốt từ đầu trận, M.U cũng không còn Champions League hay Premier League để cố gắng, qua đó tính đến chuyện cất giữ trụ cột phòng chấn thương.

Nhưng hành động của HLV người Bồ lúc thay Pogba ra sân, thêm một lần "dìm" mối quan hệ của ông với ngôi sao 89 triệu bảng xuống mức thấp trầm trọng. Khi tiền vệ 25 tuổi tiến đến băng ghế huấn luyện, thay vì vỗ tay tán dương như các trợ lý, Mourinho chỉ tay, làm ám hiệu nhắn Pogba lập tức ngồi lên ghế, cùng với đó là vẻ mặt nghiêm nghị.

"Số 6" của M.U lẳng lặng xin trợ lý một chiếc áo bis và ngồi sát với Pereira ở hàng ghế phía trên.

Những trợ lý BHL bắt tay Pogba, nhưng Mourinho thì không. Ảnh: REX.

Hành động trên của "Người đặc biệt" là đủ để thấy, ông đang muốn dằn mặt Pogba như thế nào sau những rắc rối trên mặt báo mà tiền vệ người Pháp đã gây ra. Từ chuyện úp mở với Real Madrid hay việc "bỗng nhiên ốm" vài ngày và cần người lôi dậy, Pogba đã để mất điểm trong mắt Mourinho quá nhiều.

Trả lời họp báo sau trận đấu, chiến lược gia người Bồ vẫn chưa nguôi ngoai việc để thua bạc nhược 0-1 trước West Brom. Trong đêm Old Trafford buồn tẻ ấy, Pogba thi đấu như mơ ngủ và khiến "Người đặc biệt" không khỏi bực mình.

"Lúc này, tôi trông vẫn giống hệt Chủ nhật tuần trước. Đây không phải gương mặt của một người vừa giành được chiến thắng.

Tôi vẫn đang sống trong cảm giác mình phải nhận trước West Brom. Tôi gửi lời chúc mừng tới Man City và không phủ nhận, trong bất cứ hoàn cảnh nào, họ cũng xứng đáng với danh hiệu mùa này.

Tuy nhiên, tôi muốn chí ít đội bóng của mình phải có nhiều hơn hiện tại 10 điểm. Phải là 10 điểm, không ít hơn", Mourinho chia sẻ sau chiến thắng 2-0 trước Bournemouth.

Pogba là nguyên nhân chính trong trận thua của M.U trước West Brom tuần trước. Ảnh: Getty.

Thắng lợi này giúp M.U bảo toàn vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng. Họ đang có 74 điểm sau 34 trận đã đấu, hơn 4 điểm so đội xếp sau là Liverpool.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn