MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Đại bại trước Liverpool, Solskjaer nói lý do chưa muốn từ bỏ

Đạt Đỗ LDO | 25/10/2021 07:53
Sau trận thua 0-5 trên sân nhà trước Liverpool, huấn luyện viên Manchester United - Ole Solskjaer đã nói rằng ông không thể "từ bỏ" đội bóng lúc này. 

Trong buổi họp báo sau trận đấu giữa Manchester United  và Liverpool tối 25.10, huấn luyện viên Solskjaer đã thừa nhận rằng Manchester United đã chạm đáy khủng hoảng. Tuy vậy, chiến lược gia người Na Uy khẳng định chưa muốn buông xuôi.

Ông nói với Sky Sport: "Đây là 1 trong những ngày đen tối nhất kể từ khi tôi dẫn dắt các cầu thủ Manchester United. Chúng tôi đã không đủ tốt, ở cả mặt cá nhân và đội bóng. 

Tôi đã đi quá lâu cùng đội bóng này, chúng tôi đã đi xa cùng nhau và sẽ không hợp lý nếu tôi từ bỏ vào thời điểm này.  Mọi chuyện sẽ rất khó khăn. Chúng tôi từng thua 1-6 Tottenham nhưng lần này tệ hơn rất nhiều. Chúng tôi phải vượt qua thất bại này nhanh nhất có thể.

Tinh thần của các cầu thủ đang rất thấp nhưng tôi biết họ là rất có cá tính. Tôi biết chúng tôi đã chạm đến đáy và không thể cảm thấy tệ hơn được nữa. Hãy xem chúng tôi có thể đi xa đến đâu".

Đây là 1 trận thua toàn diện của đội bóng thành Manchester. Họ để Liverpool dẫn trước nhờ công của Naby Keita ở phút thứ 5. Và 7 phút sau, Harry Maguire 1 lần nữa mắc sai lầm đáng trách tạo cơ hội cho Diogo Jota nâng tỉ số lên 2-0. Mohamed Salah lập cú hattrick ở các phút 38, 45+5 và 50. Thẻ đỏ phút thứ 60 của Paul Pogba là hồi kết cho cơn ác mộng.

"Trách nhiệm cho trận thua này là của cá nhân tôi. Đội ngũ huấn luyện đã làm rất tốt công việc của họ. Việc chọn cách tiếp cận trận đấu là do tôi quyết định nhưng chúng tôi đã cho Liverpool quá nhiều không gian. Bàn thắng thứ 4 đã là dấu chấm hết cho tất cả" - Solskjaer nói.

Trong khi đó, người mắc sai lầm ở bàn thua thứ 2 - trung vệ Harry Maguire cho biết anh đang cảm thấy thất vọng với bản thân: "Quá đau đớn! Các thành viên trong đội đang rất buồn. Tôi sẽ không phân tích trận đấu bởi vì chúng tôi đã hoàn toàn làm không tốt.

Chúng tôi phải xin lỗi các cổ động viên bởi họ đã ở lại theo dõi trận đấu này. Họ xứng đáng hơn thế.

Tôi thất vọng sẽ xem lại bản thân, tất cả mọi cầu thủ nên làm thế. Tất cả phải xem lại bản thân nếu họ thua theo cách mà chúng tôi đã thua".

Trên thực tế, rất đông cổ động viên Manchester United đã bỏ về ngay sau khi hết hiệp 1. Với trận thua này Manchester United đã rơi 1 bậc xuống vị trí thứ 7 và để Liverpool bỏ xa 7 điểm trên bảng xếp hạng sau vòng 9. Kết quả này khiến làn  sóng đòi sa thải ông Solskjaer sẽ càng thêm dữ dội.

Tuy nhiên, huấn luận viên Liverpool Jurgen Klopp đã bày tỏ sự đồng cảm với người đồng nghiệp.

Ông nói: "Tôi hiểu, và không muốn là người ở trong tình cảnh của Solskjaer lúc này. Đó là cảm xúc của bạn khi để thua 1 trận derby. Tôi từng trải qua rồi, bạn sẽ chẳng muốn đi ra và trả lời mấy câu hỏi này đâu".

Đây là thắng lợi đậm nhất của "Lữ đoàn đỏ" trước Manchester United kể từ năm 1925. Chiến thắng này giúp thầy trò huấn luyện viên Jurgen Klopp có 21 điểm và chỉ còn cách đội đầu bảng Chelsea 1 điểm. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn