Set 1 hoàn toàn nghiêng về Nadal với lối chơi tấn công sung mãn quen thuộc. Trong khi đó, bên kia lưới, có vẻ Zverev vẫn chưa thực sự sẵn sàng cho trận chung kết. Điều đó khiến anh nhanh chóng thua Nadal với tỉ số khó tin 1-6.
Những tưởng chiếc cup đã trong tầm tay Nadal chiến thắng dễ dàng trong set 1. Tuy nhiên, Zverev đã có sự "lột xác" hoàn toàn trong set 2.
"Hoàng tử” liên tục tung ra những đòn tấn công dồn ép, buộc Nadal phải phòng thủ và tự đánh bóng hỏng. Trước sự hưng phấn của đối thủ, Nadal đã bị bẻ 2 break và để thua 1-6 trong set 2.
Bước sang set 3 phân định, Nadal chưa thể lấy lại bình tĩnh sau set 2. Zverev tiếp tục là người chiếm ưu thế khi nhanh chóng có được break và dẫn trước 3-1. Lúc này, trời đổ mưa khiến trận đấu buộc phải tạm dừng.
Có được quãng thời gian nghỉ ngơi quý giá để điều chỉnh tâm lý, chiến thuật và hồi phục thể lực, Nadal đã giành chiến thắng liên tiếp 5 game đấu để giành thắng lợi chung cuộc 6-3.
Chiến thắng theo kịch bản không lường trước này giúp Nadal có lần thứ 8 lên ngôi vô địch Rome Masters, đồng thời đòi lại ngôi vị số 1 thế giới từ tay Roger Federer.