MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Đâu cần phải là thánh nhân!?

LÊ VINH LDO | 16/08/2022 10:29
Trận chung kết giải U.16 Đông Nam Á đã kết thúc vào tối 12.8, nhưng dư âm của nó vẫn còn…

Dư âm không phải là nỗi buồn vì thất bại của U.16 Việt Nam trước chủ nhà U.16 Indonesia, mà buồn vì cách ban huấn luyện đón nhận kết quả.

“Các cầu thủ của tôi đã làm tất cả những gì có thể”, huấn luyện viên Nguyễn Quốc Tuấn nói sau trận, “Khác biệt ở đây là chúng tôi không thể làm cách nào đánh bại Indonesia. Có lẽ, phải là thánh nhân mới thắng được họ trong hoàn cảnh này”.

Một lần nữa, ông và ban huấn luyện nói trọng tài có vấn đề khi đối mặt với U.16 Indonesia (2 đội gặp nhau 2 lần tại giải) để lý giải cho thất bại của U.16 Việt Nam. Nhưng, kết luận “phải là thánh nhân mới thắng được họ trong hoàn cảnh này”, lại là thứ khiến ông mất điểm một cách nặng nề.

Hẳn là ông Tuấn muốn diễn tả việc có quá nhiều thứ áp lực và khó khăn bủa vây các học trò của mình, để họ “đã làm tất cả nhưng không thể thắng”. Nhưng lời đã nói ra, nó trở thành thứ khiến người ta nghĩ rằng, chính bản thân huấn luyện viên tâm lý yếu và không sẵn sàng.

Lẽ ra, khi các cầu thủ đã đá hết mình và “làm mọi thứ có thể”, ông phải tự hào vì các học trò thay vì gieo vào suy nghĩ của đám trẻ đang cần trưởng thành sự yếu ớt về tâm lý, để phải đặt hy vọng vào “thánh nhân” mới có thể thắng. Tại sao không thể là chính mình, khi trình độ đôi bên gần như không có khoảng cách?

Đây là giải đấu dành cho lứa tuổi còn rất trẻ, mục tiêu lớn nhất là cọ xát và trưởng thành. Thi đấu dưới áp lực của 30.000 cổ động viên là cơ hội tuyệt vời để các cầu thủ trau dồi bản lĩnh, kinh nghiệm. Thế nhưng, nhìn ra đường biên, nơi huấn luyện viên trưởng và các trợ lý không giữ được bình tĩnh, dẫn đến thẻ phạt (cho ông Tuấn và trợ lý Nguyễn Quang Hải), tâm trí đâu để chiến đấu cho đến những giây phút cuối cùng?

Chưa nói về chuyên môn, với những điều chỉnh nhân sự muộn trong trận đấu (phút 85 mới thay người) đó là những phản ứng không cho các cầu thủ thấy hình ảnh tích cực. Lời khen ngợi về cách hành xử của Indonesia khi xếp hàng 2 bên lối đi, vỗ tay chào mừng Việt Nam lên nhận huy chương bạc - “Hành động này như một cách xoa dịu nỗi buồn của đội thất bại”, là thừa... Vì ở đâu người ta cũng làm thế cả.

Ngã thì đứng dậy, chứ dùng đến “thánh nhân” để tăng trọng lượng cho những khó khăn phải đối mặt lại không thuyết phục.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn