MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Trung vệ Lovren thi đấu tốt trong trận gặp Man City mới đây. Ảnh: Getty Images.

Dejan Lovren hò hét làm thức tỉnh tập thể Liverpool

VIỆT ANH LDO | 12/04/2018 08:04
Trung vệ này đã tiết lộ với báo giới những gì diễn ra trong phòng thay đồ của Liverpool ở trận tứ kết lượt về UEFA Champions League với Man City.

Bằng chiến thắng 2-1 ở trận tứ kết lượt về trên sân Etihad, Liverpool đã đánh bại Man City với tổng tỷ số 5-1 ở vòng tứ kết UEFA Champions League mùa giải 2017-2018.

Trong trận lượt về đó, Liverpool đã thể hiện 2 bộ mặt khác nhau. Họ để cho Man City ép sân toàn diện trong hiệp 1 trước khi có những thay đổi sau giờ nghỉ để ghi được 2 bàn thắng do công của Firmino và Salah.

Thực tế, quãng nghỉ giữa 2 hiệp giúp ích cho “Lữ đoàn đỏ” rất nhiều. Tiếng hét của trung vệ Lovren cùng những chỉ đạo kịp thời của HLV Jurgen Klopp khiến Liverpool thi đấu tốt hơn hẳn trong nửa sau trận đấu.

Liverpool đánh bại Man City thuyết phục sau 2 lượt trận. Ảnh: Getty Images.

Lovren chia sẻ về thời gian ấy: “Thực sự tôi đã hét một chút trong giờ nghỉ. Tôi đã bảo các đồng đội hãy thức tỉnh bởi vì trận đấu diễn ra chưa đủ tốt. Tôi nói rằng chúng tôi đã lùi quá sâu. Tất nhiên Klopp cũng nói: “Phải rồi bạn đang lùi xuống quá sâu, không dâng lên tạo áp lực".

Ông ấy muốn tôi và Virgil Van Dijk chơi chắc chẳng hơn và đẩy đội hình lên. Đây là điều khá khó khi Man City có bóng. Song, tôi cũng yêu cầu các đồng đội hãy nhớ rằng chúng tôi còn có 50 phút để tiến vào bán kết UEFA Champions League.

Pha tranh chấp của Lovren (trái) với Leroy Sane (phải) trong trận tứ kết lượt về UEFA Champions League mới đây. Ảnh: PA.

Đội bóng cần nỗ lực nhiều hơn. 10-15 phút đầu trận trôi qua không thuận lợi. Khi bạn xem hiệp 2, họ đôi lần có cơ hội nhưng chẳng có gì nghiêm trọng cả. Chúng tôi trò chuyện trên sân. Sau bàn của Jesus, một vài người trong chúng tôi nói rằng cần phải tỉnh táo và gắn kết với nhau”.

Chúng tôi may mắn trong một vài thời điểm nhưng khi bạn nhìn lại 2 trận đấu, bạn sẽ thấy sự quả cảm của đội bóng. Khi bạn quả cảm, may mắn sẽ đến với bạn. Khi bạn tiến lên thì ghi được 2 bàn là đủ. Chúng tôi xứng đáng với điều đó”.

Chơi tốt tại đấu trường số 1 Châu Âu nhưng Liverpool hiện chỉ đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng Premier League với 67 điểm. Họ kém lần lượt là 4 và 17 điểm so với 2 đội xếp trên là Man United và Man City trong khi chơi nhiều hơn 1 trận.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn