MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh: Daily Mail.

Diễn tuồng được trăm triệu USD, ai khôn như McGregor và Mayweather?

VIỆT HÙNG LDO | 27/08/2017 19:30

"Trận đấu tỷ đô" giữa Floyd Mayweather và Conor McGregor đã kết thúc sau 10 hiệp và không ai "sứt đầu mẻ trán". Người thắng kẻ thua vui vẻ chúc mừng nhau và mỗi người nhận số tiền lên tới vài trăm triệu USD.

"Một vở tuồng" ngay từ khi nhân vật chính mở miệng

Một võ sĩ MMA như McGregor mà lại "ăn gan hùm" đi thách thức người chưa từng biết thua của bộ môn boxing. Nghe đến đây thôi, nhiều người đã thấy... buồn cười.

Đành rằng, trong giới MMA, McGregor cũng gần như vô đối nhưng anh đi thách thức người được mệnh danh "Độc cô cầu bại" của làng quyền anh là chuyện rất bất thường.

Vở tuồng của 2 võ sĩ này bắt đầu được diễn theo những mẫu kịch bản rất thông dụng trước mỗi cuộc thượng đài đỉnh cao. Đôi bên lời qua tiếng lại để câu kéo truyền thông, khán giả và thậm chí là những trang cá độ (thứ tiên quyết). McGregor lớn tiếng muốn đấm vỡ mặt Mayweather, Mayweather chê bôi đối thủ là kẻ không biết điều. Cứ thế, mỗi tháng vài lần trước ngày lên sàn đấu, đôi bên đều diễn rất tốt vai của mình.

Trận đấu giữa McGregor và Mayweather đã diễn ra vào sáng 27.8 theo giờ Việt Nam. Ảnh: Getty.

Thậm chí, trong buổi "họp báo... xã giao" cách đây hơn 1 tháng, Mayweather còn xài chiêu độc, xách nguyên một ba lô tiền rồi rải vào người McGregor để thách đấu. Mỗi tờ tiền bay vào mặt McGregor hôm đó phải là tờ 100 USD mới xứng với độ giàu có của Mayweather. Nhưng thực chất, mỗi tờ tiền được ném ra có giá trị nhỏ hơn những gì mọi người nghĩ 100 lần.

Những kịch bản truyền thông vụng về

Để chuẩn bị cho lần thượng đài, cả McGregor và Mayweather lao vào tập luyện như những hình ảnh họ đăng lên mạng xã hội. Qua đó, người hâm mộ cùng giới kèo độ có thêm những lý do để tập trung hơn vào cuộc đấu này.

Nhưng thực chất, Mayweather và McGregor không chăm chỉ như những gì họ chia sẻ. Vẫn là những hình ảnh ăn chơi bị chụp trộm và cả 2 đều cảm thấy thoải mái như chẳng có gì quan trọng trước mắt.

McGregor không có cửa trước Mayweather. Ảnh: Reuters.

Sau màn ném tiền, Mayweather chủ động "họp báo" thêm với McGregor vài lần để tăng thêm phần tò mò và phấn khích cho những ai đang mong chờ.

Từ trước tới nay, không có cuộc so găng nào được "họp báo" nhiều như vậy.

McGregor và Mayweather muốn gì? Chỉ đơn giản muốn mọi người hiểu đây thực sự là một trận đấu tỉ đô, nó đã xóa đi ý nghĩ nhảm nhí của nhiều người khi một võ sĩ MMA thách đấu một tay đấm boxing. Và từ đó, mọi người mong chờ màn đầu công bằng của 2 tay đấm chứ không còn nghĩ gì về sự chênh lệch nữa.

Diễn tốt, cắt! Giải tán!

Trận đấu được định giá tỉ đô diễn ra trong 10 hiệp, không nằm sàn, có một chút đổ máu và không knock-out. Hình như có gì đó sai sai?

Thật vậy, nếu theo dõi kĩ trận đấu, người hâm mộ sẽ thấy nhiều điểm hệt như đang xem một vở tuồng. 2 hiệp đầu, đôi bên chỉ vờn nhau cho nóng người, 4 hiệp sau, McGregor không thể lên gối với dùng cùi trỏ vào người Mayweather như cách đấu của võ tự do MMA nên không thể tấn công, nhất là sau 2 lần bị nhắc nhở và vài lần bị trọng tài can thiệp do đấm vào gáy, điều cấm kỵ với boxing. 

Tay đấm người CH Ai-len có phải là kẻ ngốc khi không biết luật boxing đâu, chỉ là anh chàng này chẳng có chút chuyên môn gì về quyền anh trong bối cảnh tham dự trận quyền anh tỉ đô. Còn với Mayweather, dù đã 40 tuổi nhưng chỉ cần vài đòn cơ bản ở tầm thấp đã khiến McGregor vô phương chống đỡ.

McGregor mệt lả sau 8 ván. Ảnh: Daily Mail.

2 hiệp cuối khi thấy McGregor dính quá nhiều đòn và không thể đáp trả, trọng tài Robert Byrd cho dừng trận đấu ở hiệp 10. Điều này là vô lý, nhất là với một người có thâm niên và tên tuổi như Byrd. Ở trận đấu được cả thế giới chờ đợi, một là knock-out, hai là đợi hết 12 hiệp chấm điểm. Không có lý do gì để thổi còi mãn cuộc khi đôi bên vẫn còn khỏe re.

Hết trận, McGregor và Mayweather bất chợt ôm nhau cười vui vẻ, trái hẳn với những gì căng thẳng trước đó.

Ai khôn như Mayweather và McGregor? 

 Trước trận đấu, khi chưa có kết quả, đôi bên đều đã được "lót tay" 80 triệu USD. Sau khi kết thúc, Mayweather là người thắng, nhận tổng cộng 300 triệu USD còn McGregor là 180 triệu USD.

Diễn tuồng 45 phút được vài trăm triệu USD, mấy ai khôn như Mayweather và McGregor? 

Vở tuồng này khởi nguồn từ việc Mayweather đang bị Dịch vụ doanh thu nội địa Hoa Kỳ "sờ gáy" vì chưa đóng khoản thuế từ năm 2015. Khi đã bị gọi nộp thuế và chưa có đủ tiền thì đấm thôi, tội gì. Số tiền mà Mayweather nhận được sau ngày hôm nay còn lớn hơn những gì anh từng có sau khi hạ Manny Pacquiao (220 triệu USD). Vậy là vừa có thêm danh (50 trận bất bại từ đầu sự nghiệp), vừa có cả núi tiền, Mayweather đã khôn như thế.

Chơi xong xuôi tất cả lại về. Ảnh: Sky Sports.

Còn với McGregor, sau trận boxing nửa mùa này, anh vẫn quay lại với MMA và vẫn vô đối. Thi thoảng "đá sân khách" một chút và được vài trăm triệu USD, cộng thêm việc đánh bóng được tên tuổi và chẳng mất gì, ai trong hoàn cảnh của McGregor cũng sẽ hành động như anh chàng này thôi.

Ai khôn hơn Mayweather và McGregor, xin mời giơ tay!

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn