MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Các cầu thủ đội tuyển nữ Việt Nam chụp ảnh kỷ niệm cùng huấn luyện viên Mai Đức Chung. Ảnh: VFF

Đội tuyển nữ Việt Nam và trận đấu cuối của thầy Chung

AN NGUYÊN LDO | 01/11/2023 14:19

Màn đọ sức với Tuyển nữ Nhật Bản sẽ là trận đấu chính thức cuối cùng mà HLV Mai Đức Chung dẫn dắt các học trò ở Đội tuyển nữ Việt Nam.

Cảm xúc trào dâng

“Chẳng mấy khi được chụp hình với bác. Chỉ còn được đếm từng ngày làm việc cùng bác. Trân quý từng khoảnh khắc được ở bên bác”, tiền vệ Nguyễn Bích Thùy viết trên trang cá nhân của mình kèm tấm ảnh chụp riêng với huấn luyện viên Mai Đức Chung. Tấm ảnh còn lại cũng rất ý nghĩa: Thầy Chung chụp cùng nhiều thế hệ cầu thủ, có Huỳnh Như là người lớn tuổi nhất, Bích Thùy và Hoàng Thị Loan chạm ngưỡng 30 và nhiều tài năng trẻ như Vạn Sự, Hải Linh và Thanh Nhã.

Bích Thùy bắt đầu làm việc với huấn luyện viên Mai Đức Chung từ năm 2015. Đến bây giờ, hàng chục giải đấu hai thầy trò đã cùng nhau nếm trải vị đắng, vị cay của thất bại, vị ngọt và vinh quang của chiến thắng.

8 năm là quãng thời đủ dài với huấn luyện viên trưởng của một đội bóng. Không phải nhà cầm quân nào cũng làm được điều này và nhận được sự trọng thị, tình cảm từ nhiều học trò như huấn luyện viên Mai Đức Chung.

Ngần ấy thời gian làm việc cùng nhau, ông Chung không thiếu những tấm ảnh chụp với học trò - những người ông coi như con gái trong nhà. Nhưng Bích Thuỳ chính là tấm gương phản chiếu nỗi lòng của nhiều cầu thủ nữ.

Họ hiểu rằng, sau giải đấu trên đất Uzbekistan, thật khó để thầy trò lại được chụp cùng một khung hình trên thảm cỏ. Nếu có, ý nghĩa của tấm ảnh sẽ rất khác.

Nhà cầm quân 72 tuổi nở một nụ cười thật tươi, thật rạng rỡ trong nắng vàng tại Tashkent. Khoảnh khắc ấy thật khác với cái nhíu mày, nếp nhăn trên khuôn mặt của ông Chung trong tiết trời giá lạnh tại New Zealand hồi tháng 7.

Cả một đời bôn ba với bóng đá từ nam cho đến nữ, giờ là lúc huấn luyện viên Mai Đức Chung đang tận hưởng cảm xúc cho riêng mình. Nhưng đừng nhầm lẫn rằng, một “chiến tướng” lão làng như ông sẽ để con tim lấn át lý trí.

“Buổi học” cuối cùng

Buổi học cuối cùng chính là buổi tập trước ngày Tuyển nữ Việt Nam bước vào trận đấu gặp Tuyển nữ Nhật Bản. Không có gì thay đổi, huấn luyện viên Mai Đức Chung vẫn triển khai đúng giáo án của mình. Ông không nói nhiều đến bản thân, không nhắc những điều làm học trò buồn đến nao lòng.

“Thầy chỉ nói rằng không ai làm tiếp được công việc của mình mãi mãi. Thầy cũng đã mệt rồi và đây là giải đấu cuối cùng, những ngày tập luyện cuối cùng. Thầy vẫn động viên chúng tôi tiếp tục làm việc nghiêm túc, những cảm xúc hãy để sau trận đấu”, một cầu thủ nữ bùi ngùi.

Ông Chung vẫn miệt mài chỉnh từng động tác, giảng từng lý thuyết về chiến thuật cho các cầu thủ trẻ - những người đang trong quá trình hoàn thiện bản thân. Sau buổi học này, họ sẽ bước vào một hành trình mới, với một người thầy mới.

Với các cầu thủ đã đồng hành cùng mình nhiều năm, ông ân cần hỏi han và quan tâm đến sức khoẻ, tinh thần của từng người. Nhiều năm qua, họ tận hiến cho bóng đá nữ Việt Nam, cùng ông giành biết bao vinh quang.

Trong năm 2023, nhiều người dành phần lớn thời gian cho đội tuyển hơn là gia đình và bản thân. Chỉ 1-2 ngày nữa thôi, các cầu thủ được trở về nhà nghỉ ngơi.

Phía trước họ chính là bài kiểm tra cuối cùng - trận đấu với Tuyển nữ Nhật Bản. Hinata Miyazawa, Tanaka Mina, Kumagai, Shimizu… và các cầu thủ nữ xuất sắc nhất xứ sở mặt trời mọc đều hiện diện. Đó là những bài toán khó mà tuyển nữ Việt Nam cần đi tìm lời giải. Tất cả đều muốn trong ngày chia tay, huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ được chứng kiến một màn trình diễn tuyệt vời nhất, cảm xúc nhất của học trò…

Trận đấu giữa Tuyển nữ Việt Nam và Nhật Bản tại vòng loại thứ 2 Olympic Paris 2024 diễn ra lúc 17h chiều 1.11 (giờ Việt Nam).

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn