MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Quang Hải là người đã ghi bàn vào lưới U23 Nhật Bản tại ASIAD 18. Ảnh: Đ.Đ

Đội tuyển Việt Nam chắc chắn thắng Nhật Bản nếu... bình chọn qua mạng

HOÀI ĐAN LDO | 24/01/2019 06:33

Đội tuyển (ĐT) Việt Nam bị đánh giá thấp hơn Nhật Bản về chuyên môn và ít cửa đi tiếp ở Asian Cup 2019. Tuy nhiên, sự kỳ vọng mà người hâm mộ đặt ra lại quá lớn.

Trận tứ kế Asian Cup 2019 chưa diễn ra nhưng chúng ta đã hân hoan với 2 chiến thắng từ danh hiệu cá nhân của Quang Hải: Đầu tiên, Hải “con” đã về nhất với hơn 600 nghìn lượt bình chọn trên mạng cho danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất vòng bảng Asian Cup 2019”. Và với 465.629 lượt bình chọn, Quang Hải tiếp tục thắng giải “Bàn thắng đẹp nhất vòng bảng”, khi bỏ xa đối thủ xếp sau người Trung Quốc Wu Lei 305.806 bình chọn.

Nhiều người đều không ngạc nhiên khi Quang Hải giành 2 danh hiệu cá nhân nhờ các cổ động viên (CĐV) từ quê nhà thông qua mạng xã hội. Bởi theo một con số thú vị đã được AFC dẫn ra sau VCK U23 Châu Á 2018, đó là trang fanpage của AFC trên Facebook có tới 1,5 triệu lượt tương tác đến từ Việt Nam.

Nhờ thành công của đội U23 Việt Nam, trang fanpage này đã có 165.079 người theo dõi đến từ Việt Nam, trở thành quốc gia có số người thích trang nhiều thứ 2.  

Sau giải đấu, trang fanpage của AFC đạt con số “reach” là 11 triệu lượt và gần 17 triệu lượt xem video, thông qua các tài khoản ở Việt Nam. Kênh Facebook của AFC cũng đạt lượt xem áp đảo 4 triệu view từ fan Việt.

Nhiều người nói vui, nếu các đội bóng thay vì thi đấu mà tổ chức bình chọn chức vô địch trên mạng thì Việt Nam sáng cửa vô địch.  

 Các cầu thủ cần nhận được những sự ủng hộ từ khán giả cả khi thành công và thất bại. Ảnh: Sơn Tùng 

Một giảng viên đại học rất hâm mộ bóng đá nhưng việc tương tác trên mạng xã hội với anh gần như không có, bởi lẽ, sau mỗi trận đấu, anh dành thời gian đọc báo, xem lại các bàn thắng thay vì lên các diễn đàn để tranh cãi, bình phẩm theo phong trào. Anh có đưa ra một quan điểm rất đáng suy ngẫm rằng, trong số các tài khoản trên mạng xã hội có bao nhiêu người hâm mộ bóng đá thực sự, bao nhiêu người chỉ là ham vui thực tế không thống kê được. Nhưng cảm xúc của các tài khoản đó thì lại rất dễ thấy sau mỗi trận Việt Nam thắng hoặc thua.

Dường như người Việt nhanh vui cũng nhanh chán. Cứ nhìn cách hôm trước họ tung hê một vài cầu thủ rồi hôm sau lại buông ra những lời thoá mạ không thương tiếc là đủ hiểu. Thế nên, thương nhất vẫn là thầy trò huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo, đá Asian Cup trước các đội bóng đẳng cấp thế giới nhưng cứ bắt phải thắng và vô địch, thế nên anh thường chọn cách im lặng. 

Sẽ khó hình dung ra viễn  cảnh ĐT Việt Nam sẽ thất bại trước Nhật Bản vào tối 24.1. Bởi khán giả trên mạng xã hội chắc chắn lại dậy sóng. Những gì mà thầy trò HLV Park Hang-seo có trong cuộc đối đầu tới chỉ là niềm tin và tinh thần quyết chiến, khi mọi thông số chuyên môn thì chúng ta đều thua.  

Chỉ mong rằng, sau trận đấu với Nhật Bản, kết quả trên sân có thế nào thì chúng ta vẫn chiến thắng. Và thắng lợi lớn nhất sẽ là trong lòng người hâm mộ.  

Hãy ủng hộ ĐT Việt Nam, bởi suy cho cùng đã lọt đến vòng đấu này là họ đã vượt qua chính mình và xứng đáng được tôn vinh.

Thầy trò HLV Park Hang-seo hãy cứ ngẩng cao đầu và bất kể kết quả như thế nào, họ được tôn vinh trong mọi hoàn cảnh, bắt đầu từ chính người hâm mộ trên mạng xã hội.      

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn