MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Đức Huy- người chia lửa thầm lặng: Xin mẹ cho con theo đuổi đam mê

Bút Lực LDO | 12/12/2018 07:52

Phạm Đức Huy, chàng trai từ vùng trắng bóng đá nội, không ngừng nỗ lực, khẳng định mình, ghi dấu ấn ở sân chơi khu vực, nhất là trong trận chung kết AFF Cup 2018.

Trong trận đấu tối 11.12, gần 90 nghìn khán giả tại Bukit Jalil đã chứng kiến một trận đấu hấp dẫn, kịch tính tại vòng chung kết AFF Cup 2018.

Việt Nam vươn lên dẫn trước nhờ hai bàn thắng liên tiếp ở giữa hiệp một của Huy Hùng và Đức Huy. Mặc dù, sau đó, bằng sự kiên trì và kỷ luật, Malaysia lần lượt ghi 2 bàn, mang về tỉ số hòa 2-2, song không thể phủ nhận, lối chơi cuốn hút, bàn thắng đẹp mắt của 2 tiền vệ phòng ngự và đội tuyển Việt Nam.

Phút 25, Văn Đức trả bóng lại cho Đức Huy từ tuyến hai băng lên tung cú dứt điểm cháy lưới thủ môn Malaysia - khoảnh khắc này khiến giới mộ điệu bóng đá Việt vỡ òa.

Clip Đức Huy nhân đôi cách biệt cho đội tuyển Việt Nam.

Đức Huy, chàng trai từ vùng trắng bóng đá nội, không ngừng nỗ lực, khẳng định mình, ghi dấu ấn ở sân chơi khu vực, nhất là trong trận chung kết AFF Cup 2018.

Điểm mạnh của Đức Huy chính là nền tảng thể lực dồi dào, phong độ ổn định, cùng tốc độ luôn thuộc nhóm đứng đầu ở mỗi đội bóng anh góp mặt.

Khoảnh khắc Đức Huy ghi bàn trong trận chung kết lượt đi là một trong những lần hiếm hoi đóng góp của anh được thể hiện một cách trực tiếp, bên cạnh rất nhiều cống hiến thầm lặng suốt trận cả trận.

"Xin mẹ cho con theo đuổi đam mê bóng đá"

"Cứng đầu, lì lợm nhưng sống tình cảm" là nhận xét của bạn bè về Đức Huy. Cầu thủ này cùng anh trai Phạm Văn Duy (từng là cầu thủ futsal phong trào) trứ danh ở đất Hải Dương vì từ nhỏ đã chơi bóng rất hay.

Gia đình không ai theo nghiệp thể thao, nhưng Huy lại sớm thể hiện năng khiếu với bóng đá. Thuở bé, Huy chơi ngang ngửa với đàn anh lớn hơn mình cả chục tuổi. Chàng cầu thủ sinh năm 1995 là nòng cốt của đội U11 Hải Dương lọt vào tứ kết giải U11 toàn quốc năm 2006.

Sau giải đấu ấy, Huy xin bố mẹ cho lên Hà Nội tập luyện, theo đuổi giấc mơ thành cầu thủ chuyên nghiệp. Tuy nhiên, mẹ anh không đồng ý.

“Tôi không cho Huy theo bóng đá vì sợ con không theo được, một vài năm về sẽ lỡ dở việc học. Tôi muốn con học văn hóa, có nghề nghiệp ổn định. Chưa kể, năm ấy, Huy mới 11 tuổi nên việc Huy xa gia đình sớm khiến tôi không yên tâm”, bà Trần Thị Nhâm (mẹ của Huy) chia sẻ với phóng viên.

Đức Huy ăn mừng sau pha làm bàn.

Mẹ không đồng ý, Huy khóc, rồi năn nỉ: “Xin mẹ cho con một năm theo đuổi đam mê của mình, nếu không thành công, con sẽ về thi đại học”. Trước sự "nhiệt tình quá" của con trai, bà Nhâm đành chấp thuận cho con lên thủ đô học đá bóng.

Chục năm trôi qua, Huy đã trở thành cầu thủ triển vọng ở CLB Hà Nội. Trước khi tỏa sáng với bàn thắng đẹp trong đêm chung kết lượt đi với Malaysia, Đức Huy từng gây ấn tượng với phần tranh chấp tốt, ban chuyền ở cự ly ngắn hiệu quả tại giải U23 vô địch Châu Á; bàn thắng vào lưới U19 Tottenham Hotspur (Anh) ở giải Tứ hùng U19 quốc tế 2014.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn