MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đội tuyển Anh chỉ có 1 trận thắng trong 90 phút tại EURO 2024. Ảnh: UEFA

EURO 2024 - “Chán” cho niềm vui cuối cùng

TAM NGUYÊN LDO | 10/07/2024 06:00

Hãy nhớ lại xem, có bao nhiêu đội đá hay lọt vào bán kết EURO 2024?

Trước trận đấu giữa PhápTây Ban Nha tại bán kết EURO 2024 vào rạng sáng 10.7, huấn luyện viên Didier Deschamps phản hồi những chỉ trích về lối chơi nhàm chán của Les Bleus rằng, “nếu bạn thấy chán, hãy xem trận đấu khác, còn tôi muốn làm người Pháp vui”. Theo cách diễn đạt đó, người ta hiểu, “vui” đồng nghĩa với chức vô địch.

Kết quả cuối cùng thế nào chưa biết, nhưng nhìn vào 4 đội góp mặt tại bán kết EURO 2024, có đến 3 đội bị chê vì những gì đã thể hiện trên hành trình đã qua. Chỉ có Tây Ban Nha được khen ngợi với lối chơi tấn công kiểm soát, cống hiến và phối hợp đẹp mắt. Nhưng chắc gì La Roja đã có thể vô địch!?

Ở giai đoạn quan trọng và mang tính quyết định đến cơ hội giành vinh quang, sự thận trọng và thậm chí thực dụng được đề cao. Điều đó không sai và cũng dễ hiểu. Nhưng đáng nói là, một giải đấu có đến 3 đội vào bán kết bị chỉ trích về lối chơi thì thực sự là vấn đề.

Đội tuyển Pháp vào bán kết với chỉ 3 bàn thắng sau 5 trận, mà 2 trong số đó do đối phương phản lưới nhà. Tuyển Anh có 5 bàn/5 trận nhưng chỉ 1 trận thắng trong 90 phút chính thức. Tuyển Hà Lan có 9 bàn thắng, nhưng chỉ có trận thắng Romania ở vòng 1/8 là được “khen” - mà cũng bởi đối thủ thi đấu quá tệ chứ không phải họ quá hay.

Có sự vô lý ở đây, nhưng lại là thực tế mà những người yêu bóng đá đẹp phải chấp nhận. Như Deschamps nói, ai không thích có thể mở và xem các trận bán kết Copa America 2024, nơi mà sự máu lửa, những pha va chạm chát chúa xuất hiện xuyên suốt để trận đấu luôn nóng bỏng…

Thực ra, không phải đến EURO 2024, sự hiệu quả và thực dụng mới được đề cao. Với bóng đá Pháp, khi các chân sút đánh mất hiệu quả, sức mạnh phòng ngự mới được thể hiện rõ hơn, đúng với triết lý của Deschamps - một tiền vệ phòng ngự khi còn thi đấu. Tuyển Anh cũng vậy, dưới thời Southgate chưa bao giờ “quyến rũ” mà luôn sống nhờ sự tỏa sáng của các cá nhân. Thật thú vị là “Tam Sư” lại luôn có điều đó, cùng may mắn sát cánh để vào sâu tại các giải đấu.

Với tuyển Hà Lan, họ cũng không còn “chất hào hoa” trong lối chơi, trong từng con người hiện có. Thật khó để nói họ còn trong nhóm các đội bóng hàng đầu, dù ít nhất có vị trí thứ 4 tại EURO 2024. Thế nên, không dễ để mong chờ trận bán kết thăng hoa giữa Hà Lan và Anh vào đêm nay tại sân BVB ở Dortmund.

Huấn luyện viên có quyền phản ứng với những câu hỏi mang tính đả kích từ giới truyền thông, nhưng người hâm mộ cũng có quyền đòi hỏi các đội bóng lớn phải chơi thứ bóng đá xứng tầm vị thế của họ. Nó không cần phải điên cuồng như những cơn bão, nhưng ít nhất phải thể hiện được đường nét, bài bản, phải có những nét cá tính của những ngôi sao hàng đầu.

Thế nên, với họ, nếu Tây Ban Nha không vô địch là một “tội ác”. Nhưng “tội ác” lại nhan nhản…

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn