MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh: H.A

FLC Thanh Hóa “kê cao gối”

G.A LDO | 02/07/2017 21:54
Hạ HAGL 5-3, FLC Thanh Hóa có 33 điểm và thoải mái bước vào kỳ nghỉ kéo dài hơn 2 tháng khi hơn đội đứng thứ 2 là CLB Hà Nội 5 điểm.

Ở sân Thanh Hóa, cơ hội có điểm với HAGL là rất thấp. Trước giờ bóng lăn, đó là điều được gần như tất cả dự đoán. Thực tế, đội chủ nhà với nhiều lợi thế lại nhỉnh hơn hẳn về trình độ, đẳng cấp đã thắng khá dễ dàng.

Bởi tâm lý nắm chắc chiến thắng trong tay, FLC Thanh Hóa chơi cởi mở chứ không đề cao sự chặt chẽ như mọi trận đấu. Nửa đầu trận đấu, họ cùng với HAGL tạo ra thế trận đôi công rất cởi mở, nhiều tình huống nguy hiểm được tạo ra.

Tiền đạo Uche ghi bàn dễ dàng trước hàng thủ yếu kém của HAGL. Ảnh: H.A

Có những cơ hội rõ ràng nhưng bỏ lỡ, FLC Thanh Hóa bất ngờ thủng lưới trước sau pha làm bàn của Văn Thanh. Thế nhưng chỉ sau đó 2 phút, Omar san bằng cách biệt. Tốc độ được đẩy lên cao, chơi phóng khoáng và hiệp 1 kết thúc với tỷ số 2-2, với 2 bàn thắng được ghi do công của Văn Thanh và Trọng Hoàng.

Cần phải xử lý dứt điểm trận đấu và FLC Thanh Hóa tăng tốc khi bước vào hiệp 2. Rất dễ dàng, họ ghi liền 3 bàn thắng do công của Omar và cú đúp của Uche. Trước hàng phòng ngự yếu đuối, bộc lộ những hạn chế sơ đẳng, bộ đôi ngoại binh này đã có những bàn thắng rất đơn giản.

Bởi đá dễ, thắng dễ nên FLC Thanh Hóa cho phép thả lỏng, nhưng những gì HAGL làm được chỉ là bàn thắng của Công Phượng rồi chấp nhận thất bại. Với chiến thắng này, đội bóng xứ Thanh có 33 điểm để độc chiếm ngôi đầu bảng.

Sanna Khánh Hòa BVN hạ CLB Hà Nội 3-2 ở Mỹ Đình. Ảnh: H.A

Niềm vui chiến thắng nhân đôi với FLC Thanh Hóa khi ở Mỹ Đình, CLB Hà Nội gục ngã 2-3 trước Sanna Khánh Hòa BVN. Có bàn thắng sớm từ pha kết thúc rất đẹp của Duy Thanh ngay phút 16, đội khách với cách chơi chặt chẽ rất có tính tổ chức gây ra nhiều khó khăn cho đội chủ nhà. Họ có bàn thắng gia tăng cách biệt lên 2-0 phút 62 nhờ pha đá phạt rất tinh quái của Quốc Chí và phút 79, trung vệ Chaher đánh đầu nâng tỷ số lên 3-0.

Tràn lên chơi tất tay, Hà Nội có bàn thắng nhờ công của Văn Quyết ở phút 85 và phút bù giờ thứ 3, tiền đạo Loris rút ngắn cách biệt còn 2-3 trước khi trận đấu kết thúc. Với trận thua này, khoảng cách giữa Hà Nội và FLC Thanh Hóa đã là 5 điểm.

Ở Cẩm Phả, dù Edison có bàn thắng mở tỷ số giúp Long An có lợi thế ngay phút thứ 9 nhưng phút 39, trung vệ Minh Tùng gỡ hòa 1-1. Và khi trận đấu tưởng đã kết thúc với tỷ số hòa thì phút bù giờ cuối cùng, “thần tài” Diachenko có bàn thắng giúp Than Quảng Ninh có 3 điểm để vươn lên vị trí thứ 3.

Trên sân nhà, XSKT Cần Thơ dễ dàng có 3 điểm trước Hải Phòng với chiến thắng 2-0 ở trận đấu bị lùi lại đến gần 30 phút để BTC dẹp yên CĐV. Trong khi đó, Becamex Bình Dương cùng SHB Đà Nẵng tạo nên cuộc dượt đuổi tỷ số ngoạn mục để rồi kết thúc với chiến thắng 4-3 cho đội khách. Còn tại sân Thống Nhất, nhờ bàn thắng ở phút cuối, SLNA cầm hòa TPHCM 2-2. Trận đấu còn lại ở vòng 16, Quảng Nam hòa Sài Gòn 1-1.

Thêm 1 trận thua nữa và coi như Long An giữ suất xuống hạng. Yếu và thiếu, việc bị bỏ xa sẽ khiến thầy trò HLV Minh Phương khó mà gượng dậy được, nhất là khi V.League 2017 lại tạm nghỉ hơn 2 tháng để U22 Việt Nam tham dự vòng loại U23 Châu Á rồi sau đó là SEA Games.

Vui nhất có lẽ là FLC Thanh Hóa của HLV Petrovic. Có 3 điểm “bỏ túi” sau trận đấu với HAGL trong khi Hà Nội thất bại, khoảng cách với đối thủ lớn nhất trong cuộc đua vô địch là 5 điểm và đội bóng xứ Thanh có thể “kê cao gối ngủ” khi bước vào kỳ nghỉ dài.       

Sau vòng 16, Toyota V.League sẽ bước vào quãng nghỉ dài thứ 3 và chỉ trở lại vào ngày 8.9.

Kết quả vòng 16
Bảng xếp hạng

 

 

  

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn