MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
FLC Thanh Hóa gục ngã và tự thua. Ảnh: H.A

FLC Thanh Hóa trách “cái số”

Đình Thảo LDO | 06/11/2017 10:38
Hòa 1-1 B.Bình Dương ở vòng 24 ngay trên sân nhà, FLC Thanh Hóa tiếp tục “đá” đi cơ hội trong cuộc đua vô địch. Đội bóng xứ Thanh từng trách BTC, trách trọng tài, đối thủ… nhưng giờ đây, họ đã cam chịu và chỉ biết trách chính mình.

Những vòng đấu cuối, FLC Thanh Hóa của HLV Petrovic luôn là tâm điểm chú ý của dư luận khi họ thường xuyên “đá xoáy” BTC giải cũng như công tác trọng tài rồi đối thủ cạnh tranh. Ông Petrovic từng cho rằng FLC Thanh Hóa bị đối xử bất công, khi không được hưởng quả phạt đền nào từ đầu mùa giải đến tận vòng 21. Thế rồi như “cầu được ước thấy”, họ liên tiếp được hưởng penalty. Trận đấu với B.Bình Dương, FLC Thanh Hóa như được “quà” với một bàn thắng rõ ràng việt vị nhưng hậu vệ khách không hề có động tác báo hiệu, trọng tài biên lẫn trọng tài chính đều không chút do dự công nhận rồi có quả phạt 11m cuối trận. Thế nhưng khi thủ môn Tấn Trường của B.Bình Dương đã đổ sẵn người, “nằm một đống” thì Omar do tâm lý quá nặng nên đưa quả bóng vào ngay trúng tay của thủ thành này. Cú đá hỏng của Omar “đá” luôn cơ hội lên ngôi đầu của FLC Thanh Hóa.

Đến lúc này HLV Petrovic chỉ biết “kêu Trời” và trách “vận đen” của FLC Thanh Hóa và rồi giờ chỉ còn biết hy vọng “thần may mắn” sẽ mỉm cười ở những lượt đấu còn lại.

Dẫu biết bóng đá ngoài chuyên môn, cũng cần một chút may mắn để thành công, thế nhưng đặt vào trường hợp FLC Thanh Hóa thì không thể nói về chuyện “hên xui” mà chỉ là việc tự họ đã “bắn vào chân mình” khi tự thua ở những trận đấu quyết định. Điều này vốn dĩ thuộc về tâm lý, bản lĩnh, trình độ. Trung vệ đốt lưới nhà ở vòng 24 khiến FLC Thanh Hóa bị B.Bình Dương cầm hòa trên sân nhà. 4 vòng đấu liên tiếp có vấn đề, rõ ràng điều này thuộc về hệ thống chứ không đơn thuần là “vận đen” của FLC Thanh Hóa.

Đội bóng xứ Thanh liên tục đánh mất đi cơ hội của mình, dù có thời điểm họ đã có lợi thế rất lớn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn