MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
FLC Thanh Hóa đánh rơi chiến thắng trước Nam Định. Ảnh: H.A

FLC Thanh Hóa “tự sát”, Nam Định “có quà”

G.A LDO | 16/09/2018 20:10
Những sai lầm theo kiểu “tự sát” cuối trận khiến FLC Thanh Hóa đánh rơi chiến thắng. Trong trận đấu, họ có 2 cầu thủ bị đuổi khỏi sân và Nam Định có 1 điểm “quý như vàng” khi hòa 2-2.

Rất đáng khen với tinh thần chiến đấu quật cường của các cầu thủ trẻ Nam Định. Họ đã đứng vững trước sức ép mà FLC Thanh Hóa trạo ra trong cả trận đấu để rồi những phút cuối, dù bất ngờ thua ngược nhưng vẫn có bàn gỡ để giật lại 1 điểm.

Gần như không có gì để nói về những điểm nhấn chuyên môn của trận đấu này, cho đến phút 87. Sau khi Rimario có pha nhận bóng ở góc hẹp, xoay người dứt điểm chéo góc hạ thủ thành Nguyễn Quốc Thiện Esele nâng tỷ số lên 2-1, tiền đạo này nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân. Do màn ăn mừng quá khích và kéo dài với nhiều màu mè, trọng tài Hoàng Ngọc Hà cho rằng cố tình trì hoãn để đưa bóng vào cuộc nên rút thẻ phạt.

Ban huấn luyện và lãnh đạo FLC Thanh Hóa đã phản ứng khá mạnh sau trận đấu về tình huống phạt thẻ này và cho rằng đó chính là lý do khiến đội chủ nhà tuột mất chiến thắng. Tuy nhiên, không thể trách trọng tài và họ chỉ nên tự trách mình.

Bởi ở tình huống phút bù giờ đầu tiên, hàng thủ FLC Thanh Hóa với số đông đã để quên Văn Thuận và cầu thủ mới vào sân thay người này thoải mái nhận bóng, khống chế rồi sút tung lưới gỡ hòa 2-2.

Cần phải nói, cả 2 bàn thua của FLC Thanh Hóa đều là những sai sót đáng trách khó tin. Bàn thua đầu tiên ở phút thứ 3, từ pha chuyền dài không có gì nguy hiểm, Bửu Ngọc có pha để nẩy bóng như chuyền cho Mạnh Cường đánh đầu vào lưới trống. Trong khi đó ở bàn gỡ 2-2, Văn Thuận ghi bàn như chỗ không người, trong bối cảnh trận đấu sang phút bù giờ và đội chủ nhà đang dẫn 2-1.

Kết quả vòng 22 Nuti Cafe V.League 2018.
Không chỉ những bàn thua “quà biếu”, 2 cầu thủ bị đuổi khỏi sân của FLC Thanh Hóa cũng rất vô duyên. Nếu như pha ăn mừng thái quá của Rimario có thể phàn nàn trọng tài khắt khe thì tình huống Đình Đồng nhận thẻ đỏ trực tiếp phút bù giờ cuối cùng là xứng đáng, khi đạp chân trả đũa đối thủ rồi húc đầu vào mặt Văn Thuận sau pha bóng bị phạm lỗi.

Hòa 2-2, FLC Thanh Hóa chỉ có 34 điểm và thất thế so với SLNA (35 điểm), Sanna Khánh Hòa BVN (39 điểm) trong cuộc đua tranh chấp huy chương. Trong khi đó, Nam Định có 19 điểm, hơn đội cuối bảng XSKT Cần Thơ 2 điểm và có cơ hội lớn để thoát tấm vé xuống hạng trực tiếp.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn