MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Siêu phẩm của Garnacho vào lưới Everton. Ảnh: Man United

Garnacho và Mainoo là chất xúc tác giúp Man United thắng Everton

An An LDO | 27/11/2023 14:24

2 tài năng trẻ Garnacho và Mainoo có màn thể hiện chói sáng giúp Man United thắng đậm Everton 3-0 tại vòng 13 Premier League.

Đối đầu với Everton tại Goodison Park, Alejandro Garnacho đã lập siêu phẩm tuyệt vời để giúp Manchester United giành chiến thắng 3-0. Cầu thủ trẻ 18 tuổi Kobbie Mainoo cũng có màn ra mắt trọn vẹn tại Premier League với sự điềm tĩnh ấn tượng.

Ít ngày sau trận đấu với Everton, Man United sẽ còn 2 chuyến làm khách khó khăn trước Galatasaray và Newcastle. Bởi vậy, màn thể hiện của Garnacho và Mainoo là tín hiệu tích cực với đoàn quân của Erik ten Hag.

Bàn thắng thứ 2 trong mùa giải của Marcus Rashford từ chấm phạt đền và pha lập công đầu tiên của Anthony Martial kể từ tháng 4 đã mang về chiến thắng 3-0 cho đội khách. Ten Hag, người phải theo dõi trận đấu từ khán đài, có thể hài lòng về các học trò dưới sân.

"Đó là một màn trình diễn tốt", Ten Hag nói. "Khởi đầu rất tốt, đúng như những gì chúng tôi đã lên kế hoạch. Chúng tôi đã ghi một bàn thắng tuyệt vời và trong hiệp 2, chúng tôi chủ động ghi thêm được 2 bàn thắng nữa".

Man United đang có những kết quả tích cực từ đó. Chúng tôi đã gặp vấn đề vào đầu mùa giải. Hiện tại, chúng tôi đang phát triển. Chúng tôi phải tiếp tục quá trình phát triển này".

Mainoo có màn thể hiện chững chạc so với độ tuổi 18. Ảnh: Sky Sports

Đây là trận đấu đầu tiên của Everton kể từ sau khi bị trừ 10 điểm vì vi phạm các quy định tài chính của Premier League. Và hàng nghìn cổ động viên của đội chủ nhà đã tham gia biểu tình bên ngoài sân vận động.

Bên trong sân, người hâm mộ Everton cũng giơ cao những biểu ngữ phản đối quyết định của Premier League. Sean Dyche hy vọng rằng, sự tức giận sẽ tiếp thêm động lực cho các cầu thủ. Tuy nhiên, chỉ sau 3 phút, năng lượng đó đã bị dập tắt bởi khoảnh khắc kỳ diệu của Garnacho.

Đó là một bàn thắng sẽ còn được nhắc đi nhắc lại trong thời gian tới. Đường tạt bóng của Diogo Dalot dường như quá cao, nhưng Garnacho đã lùi lại và sau đó thực hiện một cú đá "xe đạp chổng ngược" vào góc cao. Bàn thắng đó gợi nhớ đến siêu phẩm của Wayne Rooney vào lưới Manchester City.

Với Garnacho, sau khi ghi bàn, anh đã có động tác ăn mừng giống như Cristiano Ronaldo và khiến người hâm mộ Man United có mặt trên khán đài như bùng nổ.

Ten Hag nói: "Đó là một bàn thắng tuyệt vời. Mùa giải này vẫn còn nhiều vòng đấu nhưng có lẽ đó đã là bàn thắng của mùa giải. Pha dứt điểm thật đáng kinh ngạc, đẳng cấp thế giới. Đó là một khoảnh khắc tuyệt vời".

Dù vậy, siêu phẩm của cầu thủ người Argentina cũng không thể che đậy sự bạc nhược của Man United trong phần còn lại của hiệp 1. Everton liên tiếp tạo ra những cơ hội nguy hiểm, nhưng lại thiếu chính xác ở khâu dứt điểm cuối cùng.

Dominic Calvert-Lewin có 2 pha đánh đầu đáng chú ý, một bị Andre Onana cản phá và một đi vọt xà ngang. Và Abdoulaye Doucoure bằng cách nào đó lại sút bóng đi chệch khung thành ở cự ly 10m.

Martial ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. Ảnh: Sky Sports

Mainoo, cầu thủ có lần đầu tiên đá chính tại Premier League, lại là người điềm tĩnh nhất bên phía Man United. "Cậu ấy có tiềm năng rất lớn. Khi cậu ấy dính chấn thương ở giai đoạn tiền mùa giải, đó thực sự là điều thất vọng với bản thân cậu ấy và cả Man United nữa, bởi chúng tôi biết cậu ấy có thể tiến bộ rất nhiều nếu chơi nhiều trận như vậy như ngày hôm nay", Ten Hag nhận xét về Mainoo.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn