MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Phó Chủ tịch VFF nhiệm kỳ VII Nguyễn Xuân Gụ.

Ghế lãnh đạo VFF chưa bao giờ hết “nóng”

HẢI ĐĂNG LDO | 08/03/2018 10:01

Trước thềm Đại hội khoá VIII của VFF, không chỉ chiếc ghế chủ tịch đang là cuộc chạy đua quyết liệt mà vị trí phó chủ tịch phụ trách truyền thông VFF cũng vô cùng “nóng”.

Thực tế, vị trí này đã rất “nóng” từ ngay Đại hội VII diễn ra, bởi cách mà ông Nguyễn Xuân Gụ - đương kim Phó Chủ tịch VFF, đánh bật người tiền nhiệm Nguyễn Lân Trung để bước chân vào ngôi nhà VFF. Và sau khi ông Gụ đắc cử, cuộc chạy đua vẫn diễn ra âm thầm, dai dẳng trong suốt cả nhiệm kỳ vừa qua. Còn nhớ, khi ông Nguyễn Xuân Gụ bước lên “con thuyền” VFF, nhiều người cho rằng Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ là người “chống lưng” cho ông Gụ. Thực tế thì không phải vậy, ông Hỷ thậm chí cũng không tin ông Gụ sẽ vượt qua ông Lân Trung và dám “cược” với cấp dưới “kiểu gì Xuân Gụ cũng thua” và sau đó chính ông cũng bất ngờ.

Trước thềm Đại hội nhiệm kỳ VIII, ông Nguyễn Lân Trung đã trực tiếp tuyên bố với báo chí rằng “sẵn sàng làm Phó Chủ tịch VFF nếu được tín nhiệm”. Công khai ra tranh cử và vận động tranh cử, cựu phó chủ tịch này là người đầu lên “ra mặt” để chính thức tham gia cuộc “chạy đua”.

Được biết, cùng với 2 ứng viên là Nguyễn Xuân Gụ và Nguyễn Lân Trung, vị trí này còn nhận được đề cử với ông Nguyễn Văn Phú - Tổng Biên tập báo Bóng đá, ông Cao Văn Chóng - Nguyên TGĐ Công ty VPF và một đại diện của HDbank.

Cuộc đua vào “ghế phó truyền thông” VFF chưa bao giờ hết “nóng” và dự báo sẽ có nhiều bất ngờ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn