MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Zidane đã nhiều lần muốn đưa Pogba về Real Madrid. Ảnh: AFP

Giá như Real Madrid có Ronaldo và Pogba...

HOÀI MINH LDO | 22/01/2021 08:42

Rạng sáng 21.1 (giờ Việt Nam), Real Madrid bị đội hạng Ba Alcoyano loại khỏi vòng 1/16 Cup Nhà Vua Tây Ban Nha, sau trận thua sát nút 1-2. Dù huấn luyện viên Zinedine Zidane đã nhận trách nhiệm đồng thời khẳng định “chuyện thường tình trong bóng đá”, nhưng cũng không thể ém nhẹm đi sự thất vọng về thành tích thi đấu của “Kền kền trắng”.

Zidane cho rằng không việc gì phải xấu hổ khi các cầu thủ đã nỗ lực hết mình trên sân, vấn đề là thủ môn đối phương chơi hay và đôi khi Real phải chấp nhận thua các đội bóng hạng dưới. Đúng, vị chiến lược gia người Pháp không sai khi nói về quy luật thường tình trong bóng đá, sự “kém duyên” có thể khiến mọi đội bóng phải trả giá, không riêng gì Los Blancos.

Real Madird dứt điểm tới 26 lần nhưng chỉ có 1 bàn, ngược lại Alcoyano chỉ cần 5 cú sút để giành chiến thắng. Kém may mắn là có nhưng chất lượng cầu thủ, chất lượng trong từng cú sút là điều nên Zidane và ban huấn luyện nên xem xét lại.

Real Madrid chia tay “chân sút vĩ đại nhất lịch sử câu lạc bộ” Cristiano Ronaldo để bước sang một chương mới. “Who need Ronaldo?” (Ai cần Ronaldo chứ?), một bộ phận cổ động viên đã giăng biểu ngữ như vậy ngày đôi bên gặp lại. Tuy nhiên, đó chỉ là số ít, còn Zidane và giới chuyên môn hiểu nguồn cung 50 bàn/mùa của CR7 là cực đáng giá với đội bóng. Giờ đây, siêu sao người Bồ Đào Nha vẫn tỏa sáng tại Juventus. Anh vừa giúp Pirlo có danh hiệu đầu tiên trên ghế huấn luyện, và trở thành cây săn bàn vĩ đại nhất lịch sử bóng đá (760 bàn, hơn 1 bàn so với Josef Bican). Câu trả lời rằng ai mới cần CR7, giờ Real chắc đã biết cách trả lời, nhất là khi vừa đẩy đi “bom xịt” Luka Jovic.

Chia tay Ronaldo, thất bại rồi phải cậy nhờ Zidane trở lại ghế huấn luyện để vực dậy đội bóng. Trong thế khó khăn, ông thầy người Pháp chấp nhận “tái xuất” bởi niềm tin được toàn quyền cầm hầu bao và quyết định chuyên môn. Những cái tên đầu tiên Zidane muốn mang về là bộ đôi đồng hương Kylian Mbappe và Paul Pogba. Đến giờ, ý tưởng đó vẫn không sai. Mbappe dẫu xuống phong độ vẫn là ngôi sao hàng đầu PSG. Còn với Pogba, tiền vệ này đang ghi những “bàn thắng 3 điểm”, trực tiếp giúp Man United đứng đầu Premier League. Phẩm chất của ngôi sao là “lên tiếng” khi đội bóng cần. Nếu Real có Pogba, chưa chắc họ thảm hại như bây giờ.

Zidane có ý tưởng riêng để tái thiết Real Madrid. Chỉ có điều, dịch bệnh cùng những lý do ngoài luồng khiến tất cả không diễn ra như kế hoạch. Và hiện tại, “Kền kền trắng” đang phải trả giá...

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn