MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Nhất quyết không bao giờ nộp tiền lương hàng tháng cho vợ

Minh Tuấn LDO | 28/06/2019 00:59

Tôi là người thuộc tuýp đàn ông dành cho gia đình. Tôi yêu thương vợ hết mực, chẳng bao giờ tôi để vợ thiếu thốn gì nhưng nhất định tôi không đưa tiền lương cho vợ. Không ít lần vợ cằn nhằn với tôi nhưng quan điểm của tôi, tôi muốn làm chủ tài chính của mình.

Vợ chồng tôi yêu nhau từ những năm tháng còn ngồi trên ghế giảng đường đại học. Sau khi ra trường và tìm được một công việc ổn định, chúng tôi kết hôn.

Em sinh ra và lớn lên ở miền Trung nghèo khó vì thế em luôn tiết kiệm, lo toan, thu vén cho gia đình. Đó cũng là lý do mà tôi lựa chọn em để đi một đoạn đường dài trong cuộc đời. Mặc dù lương của em không cao nhưng cùng với tiền lương và thu nhập của tôi, vợ chồng cũng có một cuộc sống ổn định.

Mặc dù em không phải là người phụ nữ hoang phí nhưng chưa một lần tôi nộp tiền lương cho vợ kể từ ngày lấy nhau.

Nếu như các cặp vợ chồng khác, cứ cuối tháng đều đặn chồng nộp tiền lương cho vợ thì với nhà tôi, tiền ai người nấy giữ. Không phải tôi giữ làm quỹ đen hay vô tâm với vợ mà vì tôi muốn làm chủ tài chính của mình. Tôi không muốn mồ hôi công sức của mình bị ai quản lý cả.

Ảnh minh họa: T.L

Đã nhiều lần em cằn nhằn với tôi về vấn đề này, tôi bày tỏ rõ quan điểm, vợ cần gì tôi sẽ đáp ứng đủ, tôi không bao giờ để người phụ nữ của mình thiếu thốn một điều gì, việc chi tiêu cho cuộc sống hằng ngày, tôi sẽ lo.

Thậm chí, em có thể giữ tiền lương của em để mua sắm riêng cho bản thân còn lại mọi thứ tôi sẽ lo hết. Ngay cả những dịp lễ tết, giỗ chạp, tôi cũng có thể cùng em đi mua sắm nhưng người trả tiền là tôi. Em không được phép kiểm tra ví và biết mật khẩu tài khoản của tôi.

Người ngoài cho rằng tôi quá chặt chẽ trong tài chính gia đình khi không cho vợ can thiệp vào thu nhập. Nhưng trước sau tôi vẫn giữ quan điểm, tôi không muốn ai quản lý thành quả lao động của mình. Sẽ chẳng có gì đáng nói khi em nghe quá nhiều lời nói của bạn bè em. Em có một nhóm bạn chơi cùng nhau và thường xuyên tụ tập.

Thấy bạn bè đều được chồng đưa tiền lương hàng tháng còn mình thì không, cùng với đó là bạn bè em khuyên em nên cảnh giác trường hợp tôi có bồ nhí nên mới không cho em biết tiền lương của mình. Từ đó, em luôn nghi ngờ và theo dõi tôi. Oái oăm thay, một lần tôi cho cô bạn cùng lớp đại học vay tiền xây nhà nhưng chưa kịp kể với em thì em phát hiện và cho rằng tôi có quan hệ ngoài luồng.

Tôi thực sự rất mệt mỏi và không biết nói sao cho em hiểu. Tôi rất thương yêu gia đình mình nhưng tôi cũng không muốn ai quản lý tài chính của tôi. Nhiều người cho rằng tôi quá chặt chẽ và khuyên tôi nên sống thoáng ra nhưng thực chất tôi không phải là người đàn ông hà tiện đến mức vậy. Ai cho tôi lời khuyên nên phải thế nào vào lúc này?

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn