MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
HLV Miguel Rodirgo.

Giải futsal Đông Nam Á 2017, Đội tuyển Việt Nam thua Malaysia 1-5: Cái tát để biết mình đang ở đâu

ĐÌNH THẢO LDO | 03/11/2017 10:30

Thất bại với tỉ số đậm 1-5 trước Malaysia tại bán kết Giải Futsal Đông Nam Á 2017 ngay trên sân nhà đã khiến NHM đặt dấu hỏi rằng, Futsal Việt Nam đang ở vị trí nào và chúng ta có hay không sự tiến bộ sau kỳ tích lọt vào sân chơi World Cup 2 năm về trước?

“Đây là trận đấu tồi tệ nhất của ĐT Việt Nam”, câu nói có phần chua chát của HLV Miguel Rodrigo khiến nhiều người phải giật mình và nhìn lại, xem futsal Việt Nam đang đứng ở vị trí nào trong khu vực? Bởi nó phản ánh đúng với thực tế hiện tại của futsal Việt Nam thời gian qua.

Từ trước đến nay, Thái Lan luôn được xem là đối trọng số 1 ở sân chơi Đông Nam Á, từ cấp ĐTQG đến CLB. Thế nhưng giờ đây, đến như Indonesia cũng khiến Futsal Việt Nam phải “toát mồ hôi hột” mới có thể giành chiến thắng sát nút 4-3 ở vòng bảng. Chủ động tránh Thái Lan ở bán kết và chọn Malaysia, thế nhưng đối thủ này khiến cho futsal Việt Nam ôm hận với “trận thua lịch sử” 1-5.

Indonesia, Malaysia hay thậm chí là Myanmar đã có những tiến bộ trong thời gian qua, dù chưa tạo được nhiều điểm nhấn. Các đối thủ vẫn âm thầm phát triển một cách mạnh mẽ, vững chắc để có thể chơi sòng phẳng với nhau tại sân chơi khu vực. Trong khi Thái Lan vẫn thống trị, còn Việt Nam thì sao?

Sau thất bại tại SEA Games 29 khi chỉ giành tấm HCĐ, xếp sau Thái Lan và Malaysia thì bây giờ đoàn quân của HLV Miguel tiếp tục gây thất vọng khi không thể lọt vào trận chung kết, khi thua “tâm phục, khẩu phục” trước Malaysia. Rõ ràng, Futsal Việt Nam có phần chững lại, thậm chí là “đi thụt lùi” nếu so với thành tích ở các giải đấu khu vực, quốc tế trước đây.

Một nguyên nhân nữa khiến Futsal Việt Nam thất bại tại giải năm nay theo HLV Miguel Rodirgo là do rơi vào bảng đấu có đến 5 đội, có ít thời gian hồi phục trước bán kết khiến không có 100% thể lực, phong độ: “Lịch thi đấu bất hợp lý là một nguyên nhân khiến đội bóng chơi không như ý. Các học trò của tôi chỉ có hơn 1 ngày nghỉ trong khi Malaysia có đến 4 ngày, đó là một bất lợi vô cùng lớn”. Tuy nhiên, đó chỉ là một phần vấn đề như là yếu tố khách quan còn về chủ quan, Futsal Việt Nam cần nhìn nhận lại vị trí của mình để có được hướng đi mới thay vì ngủ quên trên chiến thắng với ánh hào quang World Cup.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn