MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh: Getty.

"Giáo sư" Wenger: "Ước gì bán sớm Sanchez để lấy 60 triệu bảng"

VIỆT HÙNG LDO | 04/02/2018 15:56
Chứng kiến màn trình diễn đẳng cấp của Aubameyang và Mkhitaryan trong trận đại thắng Everton 5-1 rạng sáng nay, HLV Wenger có lẽ không còn vương vấn gì Alexis Sanchez nữa.

Trả lời với tờ Mirror, ông thầy người Pháp thừa nhận sai lầm của mình khi không bán Alexis Sanchez sớm cho Manchester City để đổi lấy 60 triệu bảng. Hè 2017, The Citizens đeo đuổi Sanchez rất sát và sẵn sàng trả khoản tiền trên nếu Arsenal gật đầu.

Khi đó, Wenger muốn giữ tiền đạo này ở lại bởi nếu để Sanchez ra đi, ông sẽ đem một siêu sao biếu tận tay đối thủ. Cùng với đó, CLB cũng không còn ai ngoài Lacazette biết việc phải làm thế nào để đưa được bóng vào lưới.

Arsenal vừa có trận đại thắng trước Everton. Ảnh: Daily Mail.

Tuy nhiên, kế hoạch giữ Sanchez của Wenger đã phản tác dụng. Tiền đạo người Chile vừa đá vừa... dỗi và không muốn cống hiến. Sanchez chỉ ghi 8 bàn/22 trận và anh sẵn sàng đợi hết mùa để ra đi dưới dạng chuyển nhượng tự do. Mọi bản hợp đồng đưa ra trước mắt, chân sút  này đều lắc đầu và Wenger đã hết kiên nhẫn.

Chứng kiến cảnh Sanchez "làm loạn" như vậy, Arsenal buộc phải bán anh sớm. May sao, M.U sẵn sàng nhảy vào thương vụ này  vào phút chót và chấp nhận mọi yêu cầu từ phía "Pháo thủ" lẫn tiền đạo 29 tuổi.

Sanchez đến M.U, "Pháo thủ" đổi lại Mkhitaryan và tiền vệ người Armenia đã trở thành cầu thủ đầu tiên tại Ngoại hạng Anh mùa này với cú hat-trick kiến tạo trong trận vùi dập Everton 5-1 rạng sáng nay. Không chỉ có Micky tỏa sáng, bản hợp đồng bom tấn Aubameyang cũng có pha dứt điểm đẳng cấp, góp vào niềm vui chung của CLB trong ngày đầu ra mắt.

Sanchez đã có bàn “mở hàng” cho M.U. Ảnh: Getty.
Aubameyang cũng có lần đầu xé lưới đối thủ trong màu áo mới. Ảnh: Daily Mail.

"Tôi ước gì CLB có thể bán sớm Sanchez cho Man City trong mùa hè vừa rồi để lấy 60 triệu bảng", Wenger trả lời ngắn gọn về bản hợp đồng đình đám nhất nước Anh trong tháng 1 vừa qua.

Câu nói của ông thầy cũ chắc hẳn sẽ khiến Sanchez chạnh lòng ít nhiều bởi từ mùa giải trước, Wenger đã làm đủ mọi cách và sẵn sàng chiều lòng anh bất kể thứ gì. Thế nhưng, từ phía tiền đạo này, anh cũng không muốn gắn bó với sân Emirates nữa.

Sanchez ghi bàn ở CLB mới, Mkhitaryan và Aubameyang cũng tỏa sáng trong lần đầu làm "Pháo thủ" tại Emirates. Mùa giải còn khá dài, Arsenal còn Europa League, M.U cũng còn Champions League để cố gắng. Kết quả ra sao không ai có thể nói trước nhưng chí ít đến thời điểm này, tất cả cùng vui với những sự lựa chọn của mình.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn