MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Son Heung-min đã khóc sau khi Hàn Quốc thua Ghana. Ảnh: AFP

Giọt nước mắt của Son Heung-min

Việt Hùng LDO | 30/11/2022 06:15
Tiếng còi mãn cuộc trận đấu với Ghana vang lên, gần như toàn bộ các cầu thủ Hàn Quốc đã đổ gục xuống sân. Ở một khoảng sân khác, thuyền trưởng Paulo Bento trở thành huấn luyện viên đầu tiên tại World Cup nhận thẻ đỏ sau khi có hành động tranh cãi gay gắt thái quá với trọng tài. Hàn Quốc đứng trước nhiệm vụ quá khó ở lượt trận cuối cùng. Họ phải thắng Bồ Đào Nha và mong Ghana không làm được điều tương tự trước Uruguay. Nghĩ về kịch bản đó thôi, Son Heung-min và các đồng đội đã cảm thấy gần như không thể.

Đây là kỳ World Cup thứ 3 của Son. Ở những lần trước đó, Hàn Quốc đều không thể tiến xa như mong đợi và lần này, họ cũng có thể rời giải ngay từ vòng bảng giống World Cup 2018. 4 năm trước, Hàn Quốc chia tay ngày hội trên đất Nga với chiến thắng hoành tráng trước Đức. Giờ đây, họ không còn nhiều khả năng để tạo ra một lời chia tay mãn nhãn như vậy trước Bồ Đào Nha. Dù sở hữu trong đội hình nhiều ngôi sao đang chơi tại Châu Âu nhưng không thể phủ nhận, đây là thế hệ cầu thủ Hàn Quốc tệ bậc nhất kể từ World Cup 2002. Rời rạc, thiếu tính kết nối và chỉ gồng lên đá khi bị đối thủ dồn vào chân tường. Đây có lẽ cũng là giải đấu cuối cùng của Bento trên cương vị huấn luyện viên trưởng.

Về phần Son Heung-min, trước giải, anh được kỳ vọng rất nhiều với tấm băng đội trưởng trên tay. Tiền đạo của Spurs và các đồng đội đặt mục tiêu lọt vào vòng 1/8 nhưng trước hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp, họ chỉ có 1 điểm. Son vẫn chưa ghi bàn, thậm chí cũng chưa kiến tạo ở World Cup 2022 và có thể rời giải với thành tích trắng tay toàn tập, không để lại dấu ấn. Năm nay đã 30 tuổi, Son hiểu đây là kỳ World Cup cuối cùng anh còn ở trên đỉnh cao sự nghiệp và không thể không buồn vì thành tích hiện tại.

Chấn thương trước giải đấu, cộng với thể lực bị bào mòn như tín hiệu cảnh báo trước với Son, anh sẽ không thể thăng hoa trên đất Qatar. Ở tuổi 30, nhiều tiền đạo khác như Son đã học dần cách bó vào trong để chơi như một trung phong, qua đó tiết kiệm sức. Thế nhưng, tiền đạo người Hàn Quốc không có điều kiện làm vậy bởi ở Tottenham, vị trí đó mặc định dành cho Harry Kane. Vừa chủ quan, vừa khách quan, có rất nhiều nguyên nhân khiến Son không có được sự chuẩn bị tốt nhất về phong độ và cách tiếp cận mới về cách chơi. Đây là giải đấu được đánh giá thất bại của ngôi sao này.

Son lại khóc như một đứa trẻ nhưng những những giọt nước mắt lần này không buồn vì thất bại nữa, nó cho thấy sự tiếc nuối của một trong những cầu thủ Châu Á hay nhất lịch sử nhưng chưa một lần mang được vinh quang về cho quốc gia tại sân chơi lớn nhất hành tinh.

Hàn Quốc sẽ đụng độ Bồ Đào Nha ở lượt cuối vòng bảng vào 22h ngày 2.12 (giờ Việt Nam).


Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn