MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Giữa muôn trùng vây

ANH THƯ LDO | 18/06/2018 07:30
Có một hình ảnh không thể quên được ở trận Argentina-Iceland: Messi cầm bóng và đang chạy về phía trước, cố gắng thoát ra khỏi sự bám đuổi của 3 đối thủ.

Không có cảnh tiếp theo, bởi Messi hoặc mất bóng hay đâm sầm vào một cầu thủ Iceland lực điền nào đó, hoặc thẫn thờ sau một cú sút chệch mục tiêu.

Trận đấu ấy là một ví dụ tiêu biểu cho thấy, một khi Messi không vượt qua được muôn trùng vây bủa của các hậu vệ đối phương, không thể ghi bàn và tạo nguồn cảm hứng lớn cho các đồng đội. Và Argentina, đội bóng luôn phụ thuộc vào anh, hứng chịu những hậu quả gì?

Đương nhiên, nếu như quả phạt đền ở hiệp 2 được Messi thực hiện thành công, mọi chuyện cũng sẽ khác đi. Nhưng vấn đề không chỉ ở quả phạt đền ấy, không chỉ ở việc người đã ngăn cản nó là một thủ môn vô danh đã từng hành nghề đạo diễn phim tài liệu mà ở chỗ, pha đá hỏng ăn ấy có thể dẫn đến những hệ quả rất tiêu cực. Chính Messi 2 năm trước cũng đã từng đá hỏng một quả phạt đền trong trận chung kết Copa America với Chile để rồi sau đó, trong tột cùng thất vọng, anh đã tuyên bố giã từ ĐTQG.

Hành động ấy thể hiện điều gì? Buồn chán vì thất vọng vì 3 trận chung kết thất bại liên tiếp, tự nhận trách nhiệm, hay đổ lỗi lên việc đội bóng quá phụ thuộc vào anh?

Có vẻ như đối với Messi, Argentina đã không còn đem đến những niềm vui mà như một gánh nặng, một rắc rối lớn. Một trách nhiệm nặng nề, một nhà tù bằng vàng.

Xa Barcelona là một Messi vất vả hơn, ít niềm vui hơn và trận hoà 1-1 với Iceland xảy ra chỉ một ngày sau khi đối thủ truyền kiếp của anh, Ronaldo, đã chơi một trận đấu phi thường với Bồ Đào Nha để dường như mở ra World Cup đẹp nhất của đời anh.

Messi đã phải đương đầu với cuộc chiến tay đôi mà Ronaldo thách thức ấy, ngày này qua tháng khác và bản thân Ronaldo đã chứng tỏ rằng đang hay hơn Messi. Những gì đang diễn trong mấy ngày qua ở World Cup, trước khi Bồ Đào Nha và Argentina bước vào lượt đấu thứ 2 vòng bảng, đang cho thấy điều ấy.

Đương nhiên, phải nói thêm rằng, Iceland ở trận đấu đầu tiên trong lịch sử ở World Cup, chơi một thứ bóng đá tuyệt vời theo cách của họ. Ngăn cản Messi và các đồng đội làm điều mà họ muốn, tạo ra một bản anh hùng ca từ những người từng làm nghề nha sĩ (HLV Hallgrimmsson), từ các cầu thủ từng làm nghề lái xe chở cá, chủ cửa hàng, nhân viên văn phòng. Và trách nhiệm về việc không thắng được họ là ở trên đầu Messi. Vì quả phạt đền hỏng ăn của anh. Vì sự mong manh về tâm lý đã thể hiện trên mặt anh ở cuối trận.

HLV Sampaoli từng thừa nhận xây dựng đội hình để làm hài lòng Messi. Thực tế, đội bóng ấy, như thể hiện trong cuộc đối đầu với Iceland, chẳng thể làm hài lòng bất cứ ai, chưa nói đến Messi. Có cảm tưởng rằng đội hình ấy mỗi khi không biết phải làm gì nữa đều tìm cách chuyền bóng cho Messi và trông đợi những điều kỳ diệu anh có thể đem đến sau đó.

Ronaldo đang thách thức Messi, còn Maradona huyền thoại thì đã chứng kiến anh từ khán đài ở trận gặp Iceland. Với Croatia, con mắt cả thế giới đang đổ dồn vào Messi. Đấy sẽ là Messi nào, Messi chúng ta đã thấy ở trận hoà Iceland hay Messi của đỉnh cao với những pha đi bóng kỳ ảo và những bàn thắng trong mơ?

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn