MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hà Nội đã có chiến thắng ấn tượng. Ảnh: MT

Hàng Đẫy “vỡ” sân, Hoàng Anh thất thủ

ĐĂNG HUỲNH LDO | 05/04/2018 21:57
Sân Hàng Đẫy đã “vỡ” vì quá tải, còn khán giả Hà Nội cũng vỡ oà cảm xúc với chiến thắng đậm 5-0 của đội nhà trước HAGL ở trận đấu bù vòng 3 NutiCafe V.League 2018.

Trận đấu giữa Hà Nội và HAGL rất đáng chờ đợi vì cả hai đội bóng sở hữu đến 13 tuyển thủ U23. Thế nhưng, trong trận đấu này, đội chủ nhà chỉ sử dụng Duy Mạnh và Đình Trọng trong đội hình xuất phát. Trong khi đó, HAGL cũng sử dụng 4 cầu thủ là Công Phượng, Văn Thanh, Xuân Trường, Ngọc Quang trong đội hình xuất phát.

Thêm một trận đấu cho thấy kinh nghiệm của Hà Nội đã lấn lướt hoàn toàn sức trẻ của HAGL. Trận đấu mà đội bóng Thủ đô không chỉ hơn về thực lực mà còn giành lợi thế lớn về mặt tinh thần. Cũng giống như những trận đấu ở 3 mùa giải gần đây mà hai đội gặp nhau ở mọi mặt trận, HAGL tỏ ra non nớt trước lối chơi đầy chặt chẽ của đội chủ nhà.

Chứng kiến trận đấu này, có  rất nhiều cựu tuyển thủ quốc gia như Minh Hiếu, Mạnh Dũng, Văn Biển. Cựu trung vệ Mạnh Dũng cho biết trước khi bóng lăn, anh đã dự đoán HAGL thua ít nhất 3 bàn ở trận đấu này.

Anh nói: “Nhìn cách mà các cầu thủ HAGL thi đấu vẫn cho thấy sự non, không thể đấu lại được lối chơi kinh nghiệm, nhuần nhuyễn mà Hà Nội tạo ra. Bên phía HAGL, tôi chỉ đánh giá Xuân Trường là cầu thủ chơi tốt nhất, còn các vị trí khác trên sân đều không thể hiện được nhiều. Sân chơi V.League phần nào vẫn khắc nghiệt với các em” .

Tình huống phạm lỗi của Tăng Tiến. Ảnh: MT

Và cũng chính vì thế mà HAGL đã nhận những bàn thua là điều vốn dĩ phải thế. Ngân Văn Đại là cầu thủ đã mở tỉ số cho Hà Nội trong tình huống đánh đầu ở phút 32 xuất phát từ tình huống phạt góc. Và điều nghiệt ngã đã xảy ra khi mọi thứ đã kết thúc với HAGL ở 2 phút bù giờ hiệp 1. Đầu tiên là chiếc thẻ đỏ trực tiếp của Tăng Tiến sau khi vào bóng thô bạo với Duy Mạnh ở phút 45+2. Và cũng ngay sau đó, Oseni đã nâng tỉ số lên 2-0. Từ pha đá phạt của Văn Hậu, thủ môn Văn Trường của HAGL bắt không dính bóng giúp cho ngoại binh Hà Nội có cơ hội đệm bóng cận thành.

Và mọi diễn biến trong hiệp 2 dường như chỉ là  những “món quà” mà Hà Nội FC tri ân khán giả trong ngày sân Hàng Đẫy không còn chỗ trống. Lần lượt Oseni, Văn Quyết và Quang Hải đã lập công ấn định chiến thắng đậm 5-0 cho Hà Nội. Một màn trình diễn ấn tượng của đội bóng Thủ đô. Còn với HAGL, họ tiếp tục thất thủ khi làm khách trên sân Hàng Đẫy.  

HLV Dương Minh Ninh cho biết, việc HAGL mất người đã tạo ra bước ngoặt của trận đấu. Tăng Tiến nhận thẻ đỏ đã khiến các cầu thủ xuống tinh thần. “Chúng tôi muốn triển khai lối chơi đẹp, nhưng việc mất người đã ảnh hưởng đến lối chơi của chúng tôi” – ông Ninh kết luận.  

Chiến thắng trước HAGL giúp Hà Nội giành ngồi đầu bảng từ Than Quảng Ninh.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn