MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Hành trình bắc tiến của "vua phủi" Capdervilar: Quà tặng của bóng đá

Đình Thảo LDO | 18/02/2018 06:29

Sau mỗi trận bóng vừa xem trên mạng, qua tivi chiều hôm trước ở tận Hà Nội, sáng hôm sau người ta đã thấy công nhân Nguyễn Văn Cáp tay cuốc tay xẻng đi sửa ống nước ở tận... Sài Gòn. Cứ đều đặn tối thứ Bảy bay ra, đêm Chủ nhật bay về, 4 tháng ròng rã, nhiều người bảo “thằng Cáp điên rồi”.

Thông tin “Vua phủi Capdervilar” Bắc tiến đầu quân cho Ocean để chơi tại giải Ngoại hạng HPL-S5 khiến hàng loạt ông bầu ở Sài thành “đứng ngồi không yên”. Bởi lẽ, nếu Capdervilar ra Hà Nội đá phủi đồng nghĩa với việc các giải đấu ở Sài thành vào cuối tuần sẽ không có sự phục vụ của ngôi sao này. Mà mất Cáp là đội mất đi khoảng 50% sức mạnh rồi.

Với một con người sống tình cảm như Cáp, chuyện ra Hà Nội đá phủi cũng rất khó xử. Đó là việc làm mất lòng các ông bầu, phải xa gia đình vào dịp cuối tuần rồi phải sắp xếp công việc, cuộc sống sao cho ổn thỏa... Nhưng quyết định đã đưa ra và “Vua phủi” vẫn... “xách balo và lên đường”.

 

Ngay ở lần đầu tiên “hít thở” không khí phủi miền Bắc, Cáp vẫn duy trì thói quen ghi bàn, khi cùng người đồng đội Trung “nhóc” lập công cho Hanel Ocean. Nhưng, trước một ĐKVĐ Văn Minh quá mạnh, trận ra mắt HPL-S5 của Capdervilar không giúp anh có niềm vui chiến thắng. Đó là mở đầu cho thử thách, những trải nghiệm mà chỉ bóng đá mới mang lại cho một chàng trai đam mê.

“Không phải “Vua phủi” ra Bắc để thi thố, phân tài cao thấp. Cái tôi muốn là có những trải nghiệm mới, được chơi bóng nhưng ở một cấp độ chuyên nghiệp hơn. Từng xem các mùa HPL qua truyền hình, tôi muốn được tận hưởng cái cảm giác chơi bóng giữa khán đài đông kín khán giả cuồng nhiệt. Cuộc đời, có còn gì tuyệt vời hơn thế chứ…” - Cáp trải lòng.

Vòng cuối HPL-S5, Hanel Ocean của Cáp đá “chung kết sinh tử” với Tin lớn & Anh em. Trận đấu đó, Cáp đưa cả gia đình ra Hà Nội như một món quà dành cho người vợ luôn tạo mọi điều kiện cho anh thỏa đam mê với trái bóng. Thế nhưng, trận đấu đó Cáp không được vào sân, ngồi nhìn đồng đội để thua đối thủ rồi rớt hạng. Sự khắc nghiệt của bóng đá, anh từng tận hưởng bao nhiêu ngôi vô địch, đủ thành tích cá nhân và là “Vua phủi” nhưng lại nếm cay đắng khi lần đầu Bắc tiến.

Khép lại một mùa giải khốc liệt với đủ cung bậc cảm xúc và sót lại là nỗi buồn, Capdervilar học được rất nhiều thứ. Những dòng chia sẻ của anh trên trang cá nhân nhận được rất nhiều sự đồng cảm, cũng như chia sẻ của cộng đồng phủi 2 miền Nam - Bắc. Với Cáp, tình cảm của mọi người chính là món quà vô giá mà anh “trân trọng một đời”. Gia đình, công việc, anh em, những mối quan hệ bằng hữu khắp mọi miền Tổ quốc đều từ trái bóng mang đến và với Capdervilar, đó là “quà tặng của bóng đá và cuộc sống” mà anh muốn cảm ơn tự đáy lòng…

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn