MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nụ cười của “thầy Sak”. Ảnh: PV

Hành trình đi tìm những nụ cười

MINH ĐỨC LDO | 25/01/2021 09:08
Hoàng Anh Gia Lai và Bình Dương là điển hình cho những “giá trị xưa cũ” đang dần tìm lại được những nụ cười và tỏa sáng trở lại ở LS V.League 2021, theo những cách cảm xúc nhất...

Người trở về chốn xưa

“Tình yêu đến em không mong đợi gì...”. Vui và cao hứng, vị chiến lược gia người Thái đã song ca cùng cổ động viên bài hát “Hát với dòng sông”. Khi đến đoạn điệp khúc và đồng cảm, cả khán phòng cùng hòa nhịp đồng thanh với “anh Sak” tạo nên một không khí thật đặc biệt.

Một buổi tối vui hết cỡ sau trận thắng khó khăn trước Sông Lam Nghệ An, khi cả đội Hoàng Anh Gia Lai mời cổ động viên cùng dự bữa tối thân mật. 3 điểm có phần may mắn là món quà đáng giá huấn luyện viên Kiatisak gửi đến người hâm mộ trong ngày trở lại Pleiku.

Không phải lần đầu tiên Kiatisak hát ca khúc nổi tiếng của Mỹ Tâm. Từ khi còn xỏ giày thi đấu, ở Pleiku “Zico Thái” vẫn ôm đàn guitar nghêu ngao hát và nhiều lần chiêu đãi người hâm mộ Việt Nam bài hát này. Đến khi về Thái, lâu lâu nhớ tiếng Việt, Kiatisak vẫn hát với niềm yêu thích...

“Hát với dòng sông” ra mắt năm 2002 là một trong những bản hit lớn trong sự nghiệp của Mỹ Tâm. Thế nhưng bài hát giờ đây có lẽ không chỉ đơn thuần là một dấu ấn tại Việt Nam thời Kiatisak còn đá bóng, nó giống như hoàn cảnh của chính ông thầy người Thái. “Chỉ cần 3 giây để gật đầu với bầu Đức, quay lại Hoàng Anh Gia Lai”, không yêu, có lẽ Kiatisak sẽ không để lại gia đình, sự nghiệp bên Thái rồi quyết định có phần nào mạo hiểm như vậy.

Tình yêu quay về và Kiatisak quyết trở về V.League theo tiếng gọi, để chứng minh bản thân và để sau này không còn gì phải hối tiếc. Và dù rằng, “dòng đời V.League không êm ái” như con sông Sesan tại Pleiku, ông và các học trò tại Hoàng Anh Gia Lai cũng sẽ chiến đấu. Giống như các trận đấu kể từ ngày quay lại Việt Nam, cứ hết giờ là Kiatisak sẽ nở “nụ cười ngoại giao” cảm ơn khán giả. Đó là nghệ thuật giao tiếp bậc thầy nhưng suy cho cùng, nụ cười tươi như khi ông hát hay vẻ rạng ngời của những Xuân Trường, Văn Toàn... trong buổi tiệc tại Pleiku mới là điều người hâm mộ muốn thấy.

Không chỉ ở Peiku, trên sân Hàng Đẫy tối ngày 23.1 cũng có rất nhiều nụ cười. Tiến Linh cười, các cầu thủ Bình Dương và huấn luyện viên Phan Thanh Hùng đều cười rất tươi, sau khi thắng “ngáo ộp” Hà Nội. Chỉ chưa đầy 1 tháng từ khi nhận đội, ông Hùng đã để lại dấu ấn chuyên môn rất rõ ở Bình Dương. Tô Văn Vũ - cầu thủ từng ít nhiều bức xúc khi bị tước băng đội trưởng hồi đầu mùa, giờ càng chơi càng hay và vừa kiến tạo đẹp cho Tiến Linh ghi bàn, sau khi lập 1 “siêu phẩm” trong chiến thắng ngày khai mạc. Đó cũng là một dấu ấn của Phan Thanh Hùng, khi Vũ nói được làm việc với thầy Hùng giúp anh thoải mái và tiến bộ hơn. Nụ cười tiếp nối nụ cười, lâu lắm rồi mới lại xuất hiện ở “Chelsea Việt Nam” Bình Dương, từ khi họ tuyên bố “ngủ Đông”...

Hạnh phúc cho những người chờ đợi

Sân Pleiku còn một nụ cười nữa không thể không nhắc đến, khi bầu Đức đã đến sân cổ vũ đội, sau mùa giải 2020 không hề xuất hiện. Hồi còi mãn cuộc, bầu Đức niềm nở đến bắt tay, chúc mừng Kiatisak và các cầu thủ. “Lâu rồi ông Đức mới cười tươi như thế”, “thầy Sak” nói và thừa nhận hạnh phúc vì mang lại nụ cười cho boss Đức. Đó cũng là suy nghĩ chung của Minh Vương, Văn Toàn và có lẽ là toàn đội Hoàng Anh Gia Lai.

“Cảm ơn bầu Đức”, Minh Vương nói sau trận. Tiền vệ này biết ơn vì ông bầu đã mang huấn luyện viên Kiatisak trở lại Hoàng Anh Gia Lai, giúp toàn đội thay đổi tư duy chơi bóng và tinh thần thi đấu. Sau nhiều mùa giải “đá cho vui”, chí ít giờ đây đội bóng phố Núi cách để chơi bóng cho vui, với những nụ cười. Từ trận đấu với Sài Gòn ở vòng 1, người ta thấy một Hoàng Anh Gia Lai không bỏ cuộc khi bị dẫn bàn hay gặp khó. Dồn ép đối thủ, tạo áp lực không ngừng nghỉ với tinh thần chiến đấu, đó là một giá trị rất khác của “Gỗ”.

Mối thân tình giữa Kiatisak và bầu Đức sâu nặng hơn quan hệ công việc bình thường. “Zico Thái” là niềm tự hào của ông bầu gốc Bình Định những năm đầu mới làm bóng đá chuyên nghiệp, là “linh hồn” của Dream Team 2003-2004 với 2 chức vô địch V.League. Bầu Đức nói “giờ không quan tâm thắng thua cho nhẹ đầu” nhưng Kiatisak biết thực tâm ông chủ muốn gì. Vị chiến lược gia người Thái Lan hỏi các cầu thủ sao không đặt mục tiêu vô địch và chỉ chờ thế “Thế hệ vàng” của Hoàng Anh Gia Lai được cởi nút thắt, giải tỏa tâm lý “đá cho vui”.

Hơn 12.000 khán giả có mặt trên sân Pleiku vui sướng khi thấy huyền thoại câu lạc bộ Kiatisak cùng lứa cầu thủ mà họ yêu mến, chung tay hợp sức đưa đội bóng đến chiến thắng. Với bầu Đức thì đơn giản “khán giả vui, tôi cũng hạnh phúc” và chắc chắn ông sẽ không phàn nàn nếu đặt mục tiêu vô địch.

3 điểm khó nhọc trước Sông Lam Nghệ An mới chỉ khơi niềm tin và mang đến niềm vui, còn nghĩ đến chức vô địch sẽ là chặng đường dài với Hoàng Anh Gia Lai. Nếu nói gần hơn, một thế lực khác cũng đang “tái xuất” đúng vị thế chính là Bình Dương. Hạ đội bóng mạnh nhất V.League thời điểm hiện tại là Hà Nội, đội bóng đất Thủ giành trọn 6 điểm sau 2 vòng đấu. Tất cả mới chỉ là khởi đầu nhưng phong thái và cách thể hiện của thầy trò Phan Thanh Hùng chứng tỏ vị thế của một thách thức mới.

Sau 5 mùa giải “ngủ Đông”, đã đến ngày Bình Dương quay trở lại với cuộc chơi, kể cả nếu không phải ngay mùa này thì cũng sẽ trong một tương lai gần. Một đội bóng nhà giàu được nắm bởi một huấn luyện viên như Phan Thanh Hùng, chắc chắn sẽ là địch thủ với bất kỳ thế lực nào, đặc biệt khi họ đã lại tìm thấy niềm vui ở V.League...

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn