MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tình huống lộn xộn trên sân Cần Thơ sau hành động phản cảm của HLV Vũ Quang Bảo. Ảnh: DƯƠNG THU

Hãy để khán giả làm “Người phán xử” trên khán đài

HOÀI ĐAN LDO | 17/06/2017 06:58
Tuần qua, câu chuyện khiến khán giả bóng đá Việt Nam hoang mang nhất chính là những hình ảnh chia sẻ kèm lời “doạ dẫm” phản cảm trên facebook Trần Chí Công. Chừng nào bóng đá vẫn còn những điều xấu xí, hãy để người hâm mộ đóng vai “Người phán xử” trên các khán đài.

Facebook chỉ để “sống ảo”

Ngày 12.6, Ban kỷ luật - Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã ra quyết định “treo giò” 3 trận và phạt 20 triệu đồng đối với trung vệ Chí Công của CLB XSKT Cần Thơ vì hành vi cố tình đạp lên người Thái Quý (Hà Nội FC) ở trận đấu bù vòng 11 V.League 2017.

Ngay sau đó, trên trang facebook mang tên Trần Chí Công đã có phản ứng bằng việc đăng hình ảnh 3 cây kiếm với những lời lẽ thô tục có tính chất đe dọa, xúc phạm các phóng viên và cả VFF. Trước sự phản ứng mạnh mẽ của cộng đồng mạng cùng giới truyền thông, tài khoản này sau đó đã xoá bỏ những hình ảnh rất phản cảm đó.

VFF và VPF vào cuộc, yêu cầu phía CLB XSKT Cần Thơ - đơn vị chủ quản của Chí Công giải trình sự việc. Trần Chí Công cho rằng facebook cá nhân của mình đã bị hack trước đó và khẳng định không đăng tải những hình ảnh, phát ngôn tiêu cực như vậy. Để biết Chí Công có vì tâm trạng không tốt ở thời điểm nhận án phạt mà làm vậy không, có lẽ VFF cần nhờ an ninh mạng vào cuộc.

Còn với những người hâm mộ đã trót hoang mang vì những hình ảnh đầy tính chất cồn đồ như vậy thì thở phào nhẹ nhõm. Bởi dù sao facebook cũng chỉ là nơi nhiều người dùng để… sống ảo. Người ta có thể đăng tải, chia sẻ bất cứ tâm tư, cảm xúc vui buồn, kể cả chuyện dám… liều mạng với ai đó. Và sau đó khi tâm trạng đã trở lại cân bằng, hoặc vì thấy mình cư xử quá đà lại có thể xoá đi… trang facebook mang tên Chí Công đã làm.

Thế nhưng nhìn lại tiểu sử trung vệ của Cần Thơ, có lẽ nhiều khán giả, kể cả đồng nghiệp vẫn sẽ vẫn giữ nguyên tâm trạng... hoang mang như khi nhìn thấy 3 cây kiếm Nhật. Trong 3 mùa giải liên tiếp từ 2015 đến nay, Chí Công đều nhận những án phạt nặng do những hành vi xấu xí trên sân cỏ, hết triệt hạ đồng nghiệp đến hăm doạ trọng tài. Trên sân cỏ là thế, ngoài xã hội, cách đây 6 năm Chí Công từng bị một nhóm giang hồ đuổi đánh và chém trọng thương lúc nửa đêm.

Chí Công có thể giải thích chuyện “sống ảo” trên facebook do… “lỗi thằng hack nick” chứ không thể bao biện cho những hình ảnh xấu xí đã từng tái diễn trên sân cỏ. Có lẽ, những khán giả vẫn đủ kiên nhẫn đến sân xem Chí Công thi đấu, nếu không vì đội bóng thì đó là những người dũng cảm. Và cũng đừng hỏi vì sao những khán đài V.League vốn đã kén khán giả sẽ còn vắng hơn khi những hình ảnh xấu xí vẫn xuất hiện.

Đừng để V.League “mất khách”

Một hình ảnh đáng quên khác nhưng cần phải nhớ ở V.League hồi đầu năm chính là… cái quay lưng của thủ môn Minh Nhựt. Hành động khiến bóng đá Việt Nam nổi tiếng khi được truyền thông quốc tế thi nhau phản ánh bởi “độc và lạ”. Đó là một câu chuyện điển hình cho văn hoá sân cỏ, kể cả nhận thức xã hội của một bộ phận không nhỏ cầu thủ Việt Nam chứ không riêng gì Minh Nhựt.

Minh Nhựt đã không thể bào chữa được như Trần Chí Công, bởi những gì diễn ra trên sân quá rõ ràng chứ không “ảo” như trên facebook. Thế nhưng cách mà thủ môn này tìm đến sự “thương hại” của dư luận và người hâm mộ khiến người ta... ngán ngẩm. Bởi sau đó, câu chuyện và hình ảnh người mẹ già nghèo khó, mắc bệnh hiểm nghèo không ngớt được chia sẻ trong sự thương tâm mà quên đi rằng, trước đó thủ môn này đã từng có vài bản hợp đồng tiền tỉ và thành đạt với nghề khi có được rất nhiều từ bóng đá chuyên nghiệp...

Nếu như Chí Công và Minh Nhựt là hình ảnh đại diện cho cầu thủ không giữ được văn hoá sân cỏ thì một HLV lão làng như ông Vũ Quang Bảo cũng không giữ được hình ảnh và cả vị thế, tư cách của một người làm thầy cũng là điều đáng nói. Hình ảnh ông giật tay Duy Mạnh để cầu thủ này không ném biên nhanh trong trận đấu bù vòng 11 V.League giữa Hà Nội và XSKT Cần Thơ là không thể bao biện, nhất là ở tình huống cầu thủ nhà nằm sân giả vờ đau theo cách đáng xấu hổ. Chưa kể, những phát ngôn trái với sự thật và khiến những cầu thủ đáng tuổi con, tuổi cháu của ông thầy này “bịt miệng cười” càng khiến sự phản cảm tăng lên.

Trong văn bản giải trình về sự việc của cầu thủ Chí Công của CLB XSKT Cần Thơ gửi VPF có đoạn viết: “CLB đã đề nghị Ban huấn luyện và cầu thủ chấp hành tốt nội quy để tạo hình ảnh đẹp trong mắt người hâm mộ về chuyên môn và phong cách thi đấu”. Thế nhưng thay vì xây dựng những hình ảnh đẹp thì những hạt sạn lớn cứ xuất hiện ngày càng nhiều, khiến không chỉ XSKT Cần Thơ luôn ra sân giữa các khán đài vắng hoe mà cả V.League cũng ngày càng “mất khách”.

Khán giả chính là những “Người phán xử” trên những khán đài. Khi cái xấu xí của bóng đá còn tồn tại, đừng hỏi vì sao người hâm mộ quay lưng với V.League.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn