MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hình xăm khẩu M4A1 của Sterling. Ảnh: PA

Hình xăm của Sterling và cách “bóp chết” cầu thủ của truyền thông Anh

VIỆT HÙNG LDO | 31/05/2018 09:33
Trước thềm World Cup 2018, Sterling đã xăm hình một khẩu súng trường (loại M4A1, xuất xứ Mỹ) lên bắp chân. Hình xăm đó nhanh chóng lọt vào ống kính của các tay săn ảnh trong một buổi tập của “Tam sư”.

Hàng loạt tờ báo nổi tiếng tại Anh, điển hình là The Sun, phê phán tiền đạo của Man City là người cổ súy cho phong trào bạo lực, nhất là bạo lực súng đạn. 

Chưa dừng lại ở đó, sau những lời có hàm ý xấu về Sterling, The Sun còn đăng hẳn một đoạn tin ngắn trong số báo ra ngày 29.5. Trang này viết: “Thêm 2 thiếu niên thiệt mạng trong dịp cuối tuần, cùng thời điểm Sterling tiết lộ về hình xăm khẩu súng gây tranh cãi của anh ta”.

Đáp lại lời ác ý đó, Sterling giải thích trên trang cá nhân rằng, năm 2 tuổi anh đã mất cha sau một sự cố liên quan đến súng. Do đó, tiền đạo này muốn xăm hình khẩu M4A1 lên bắp chân thuận để có thể “bắn được bằng chân phải” (hàm ý ghi nhiều bàn ở World Cup sắp tới để tưởng nhớ tới cha).

Ngay lập tức, búa rìu dư luận lại đổ dồn về The Sun và cho rằng tờ báo này quá ác ý. Trong số những người phê phán The Sun, nặng lời nhưng “lọt tai” nhất là cựu danh thủ Gary Lineker.

Ông chia sẻ: “Chẳng đâu như ở Anh, cầu thủ luôn bị truyền thông hủy hoại trước mỗi giải đấu lớn. Thật kỳ lạ, đáng khinh rẻ và cũng đáng buồn”.

Người Anh làm truyền thông rất giỏi, có thể là số 1 thế giới về bóng đá, nhưng bên cạnh những điểm tích cực, sự hạn chế luôn song hành. Một tiền đạo trẻ như Sterling, đứng trước trọng trách ghi bàn của ĐTQG ở World Cup lại bị dèm pha đủ thứ chuyện khi ngày khai màn tại Nga còn chưa diễn ra.

Truyền thông Anh bao năm qua vẫn được xem là “đối thủ” của ĐT Anh, khi có thể dìm họ “không ngóc đầu lên được”. Có phải vì lẽ đó mà Tam sư vẫn lẹt đẹt ở các ngày hội bóng đá lớn?

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn