MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Real thắng nhọc Huesca 3-2, Zidane thở phào

Văn Thắng LDO | 01/04/2019 11:45
Karim Benzema tỏa sáng khi ghi bàn thắng ở phút 89, giúp Real Madrid đánh bại Huesca với tỷ số 3-2 kịch tính trong trận đấu tại vòng 29 La Liga.

Đón tiếp đội cuối bảng là Huesca, HLV người Pháp coi đây là cơ hội thử lửa cho một vài nhân tố. Vì thế, thủ môn số 3 và cũng là con trai của Zidane – Luca, có tên trong đội hình xuất phát thay vì Keylor Navas.

Trong khi đó, cầu thủ trẻ Brahim Diaz cũng bất ngờ được chọn cho vị trí tấn công cánh trái. Tuyến tiền vệ là bộ ba người Tây Ban Nha – Isco Alarcon, Dani Ceballos và Marcos Llorente mới trở lại sau chấn thương.

Hernandez mở tỉ số trận đấu.

Tại Bernabeu, bất ngờ đã xảy ra ngay ở phút thứ 3 khi Avila có đường căng ngang thuận lợi từ cánh phải vào vòng cấm cho Juan Camilo Hernandez xoay người dứt điểm đánh bại thủ thành Luca Zidane mang về bàn mở tỷ số cho các vị khách. 

Nhận bàn thua sớm, đội chủ nhà mất một thời gian để điều chỉnh nhịp độ thi đấu trước đội bóng xứ Aragon ra sân với đội hình 5-3-2. Do đó phải đến phút 25, sau một số pha bóng tấn công, bàn gỡ hòa mới đến. Pha bóng khởi đầu từ Karim Benzema, loại bỏ hậu vệ đối phương, bật tường với Brahim rồi dứt điểm, thủ thành Roberto Santamaria cản phá, bóng đi về phía Brahim và cầu thủ này trả ngược để Isco đệm cận thành.

 
 
 

Bàn thắng gỡ hòa giúp các cầu thủ Real có thêm sự hưng phấn giúp để tiếp tục làm chủ cuộc chơi. Tuy vậy, mãi đến phút 62 họ mới nâng được tỷ số lên 2-1. Trong tình huống này, Benzema là người góp công lớn khi anh nỗ lực đánh đầu vào trong cho Ceballos chỉ việc nhảy cao đưa bóng vào khung thành đã rộng mở.

 

Đúng 8 phút sau, đáng ra tỷ số phải được nâng lên thành 3-1 nếu Gareth Bale không đệm bóng lên trời từ cự ly chỉ chừng 3m.

 

Real Madrid có thể đã phải rất tiếc nuối cơ hội của Bale, bởi chỉ ít phút sau, hàng phòng ngự lại cho thấy vì sao Zidane cần bổ sung và cải tổ. Nacho không theo kèm Xabier Etxeita trong tình huống phạt góc nên để cầu thủ này ghi bàn gỡ hòa ở phút 74.

 
 

Sau khi đã rút Brahim ra, Zidane lần lượt thay Isco, Llorente bằng Federico Valverde và Mariano Diaz để tăng sức mạnh tấn công. Đội khách kiên cường chống trả, nhưng dù Real Madrid có thể kết thúc mùa giải trắng tay thì đội hình của họ vẫn đủ chất lượng để có thể kết liễu đối thủ.

 
 

Phút 89, Marcelo chuyền bóng nhanh cho Benzema và sau 2 nhịp xử lý, tiền đạo người Pháp thực hiện cú “cứa lòng” đẹp mắt, ấn định tỷ số 3-2 cho Kền kền trắng.

Bàn thắng quý như vàng của Benzema không giúp cơ hội vô địch La Liga của Real sáng sủa hơn khi đội bóng này vẫn kém đội dẫn đầu Barca đến 12 điểm (57 so với 69), nhưng điều quan trọng là HLV Zidane vẫn toàn thắng trong nhiệm kỳ 2 nắm quyền ở Bernabeu. Trong khi đó, Huesca với trận thua đáng tiếc Real tiếp tục chôn chân ở dưới đáy BXH.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn