MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
HLV Petrovic giờ chỉ biết trông chờ vào "thần may mắn" sẽ mỉm cười với FLC Thanh Hóa trong cuộc đua đến ngôi vô địch

HLV Petrovic: “FLC Thanh Hóa giờ chỉ trông chờ vào thần may mắn”

ĐÌNH THẢO LDO | 03/11/2017 20:04

Chia điểm đáng tiếc B. Bình Dương ngay trên sân nhà, HLV của FLC Thanh Hóa có lẽ cũng đã “cạn” niềm tin với cuộc đua vô địch của các học trò. Bởi theo ông, chính đội bóng xứ Thanh đã từ “ném” đi cơ hội của họ.

Dù chơi hay, trên chân đối thủ và có nhiều cơ hội. Thậm chí họ còn có thể định đoạt trận đấu và mang về 3 điểm nếu như Uche không đá hỏng quả phạt đền ở cuối trận.

Rõ ràng điều này đã khiến FLC Thanh Hóa bỏ lỡ cơ hội trở lại ngôi đầu và bất lợi trong cuộc đua vô địch.

“Bóng đá là thế, điều gì cũng có thể xảy ra, đội bóng của tôi đã không may mắn trong trận đấu này. Thực tế FLC Thanh Hóa đã chơi rất tốt, tôi hài lòng về những gì các học trò thể hiện từ tinh thần cho tới lối chơi. Nếu những trận đấu trước chúng tôi chơi tôi như thế này thì cửa vô địch đã rộng rất nhiều”, HLV Petrovic chia sẻ sau trận đấu.

FLC Thanh Hóa đã mất đi quyền tự quyết của mình.

HLV người Serbia tiếp lời: “FLC Thanh Hóa giờ chỉ hi vọng vào thần may mắn sẽ mỉm cười với chúng tôi ở những vòng đấu sau cũng như kết quả các trận đấu khác. Bởi chúng tôi đã không còn quyền tự quyết con đường đến ngôi vô địch nữa rồi nên đành chấp nhận mà thôi”.

Về phần mình, không có lí do gì để HLV Trần Bình Sự không hài lòng với trận đấu quả cảm của các học trò.

“Trận này B. Bình Dương vẫn giữ cho trận chung kết Cúp Quốc gia vào ngày 9.11 tới đây. Tuy vậy, các học trò của tôi đã rất tuân thủ đấu pháp dù đội hình có khá nhiều xáo trộn. Thêm vào đó tôi cũng hiểu rõ đội bóng FLC Thanh Hóa nên cũng đã có chiến thuật để bắt bài đối thủ. Dù sao thì đội bóng xứ Thanh cũng kém may mắn trong trận  đấu này”, HLV Trần Bình Sự nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn