MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Hoa hậu Nguyễn Thu Thủy "lội bùn" 42km Sa Pa và cái kết đắng

Thanh Phong LDO | 23/09/2019 14:18

Từng hoàn thành nhiều giải chạy marathon, Hoa hậu Nguyễn Thu Thủy tự tin chạy giải vượt núi 42km Sa Pa (Lào Cai).

Hoa hậu Nguyễn Thu Thủy được biết đến trong giới chạy bộ hiện nay như là Hoa hậu Việt Nam đầu tiên chạy cự ly marathon.

Tại giải chạy Vietnam Mountain Marathon (VMM) 2019 ở Sa Pa, "người đẹp không tuổi" trong trang phục chạy bộ không khác gì một VĐV chuyên nghiệp đã có những trải nghiệm táo bạo, khó quên tại cung đường chạy khó nhất Việt Nam.

Hoa hậu Nguyễn Thu Thủy là 1 trong số gần 1.000 runner có mặt ở vạch xuất phát cự ly marathon 42km giải chạy việt dã vượt núi Sa Pa
"Bông hồng" Nguyễn Thu Thủy là người đẹp hiếm hoi trong giới showbiz chịu khó chạy marathon, một thử thách gian khổ đối với phái đẹp.
Từ yoga, Hoa hậu Nguyễn Thu Thủy "lấn sân" sang chạy bộ được hơn 1 năm. Cô đã từng tham gia các giải chạy như: Hanoi Half Marathon, Vietnam Trail Marathon, Dalat Ultra Trail, VnExpress Marathon...
Giải Vietnam Mountain Marathon 2019 không chỉ lập những kỷ lục ấn tượng: số người tham dự (hơn 4.000 người), 3 vị trí cao nhất cự ly 100km đều là người Việt Nam mà đây còn là mùa giải đầu tiên có một Hoa hậu Việt Nam chạy cự ly marathon.
Bất chấp những cảnh báo của bạn bè về độ khó của đường chạy marathon ở Sa Pa, Hoa hậu Nguyễn Thu Thủy vẫn tự nguyện dấn thân vào "con đường đau khổ" này.
Nhiều tháng qua, người đẹp chăm chỉ tập luyện để tham gia giải VMM. Thậm chí cô còn nhờ huấn luyện viên là những runner giàu kinh nghiệm chạy đường dài hướng dẫn. Trước giải, Hoa hậu Nguyễn Thu Thủy đã từng chạy bộ 2 vòng hồ Tây (khoảng 30km).
Đường chạy bùn lầy, nhiều dốc cao dựng đứng khiến runner Nguyễn Thu Thủy và hàng ngàn VĐV gặp khó khăn
"Chân dài" làng chạy bộ còn bị vấp ngã khi đổ dốc. Lần nặng nhất cô đập hông xuống đá, ngồi lịm đi một lúc mới đứng lên đi tiếp. 
Hoa hậu Nguyễn Thu Thủy phải dừng lại ở km số 28 vì quá thời gian qui định. Tuy DNF (không hoàn thành cuộc đua) song người đẹp đã có những trải nghiệm vô giá cùng lời hứa hẹn sẽ trở lại Sa Pa vào năm sau để trả "món nợ núi rừng" này. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn