MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Một hình ảnh rất đẹp ngày đầu xuân ở hội vật Thúy Lĩnh. Ảnh: Hải Thịnh

Hội vật cầu Thúy Lĩnh tưng bừng, không bị ám ảnh bởi virus Corona

HOÀNG HẢI THỊNH LDO | 31/01/2020 11:09

Tưởng nhớ công ơn của Linh Lang Đại Vương, tương truyền là hiện thân của Thái tử Hoằng Chân, con trai thứ 4 của Vua Lý Thánh Tông, hàng năm cứ vào ngày mùng 4 đến 6 Tết, hội vật làng Thúy Lĩnh (Hoàng Mai, Hà Nội) lại được tổ chức tại sân đình. Lễ hội truyền thống thu hút rất nhiều người dân Lĩnh Nam và du khách tham dự, trong bầu không khí rất hào hứng.

Hội vật cầu Thúy Lĩnh được tổ chức tại sân đình
Các đội tham gia thi đấu, tìm cách đưa quả cầu gỗ về hố của mình để chiến thắng.
Các thanh niên làng tham dự hội vật với tự hào và tính ganh đua quyết liệt trên tinh thần thượng võ.
Người dân Thúy Lĩnh cổ vũ nhiệt tình cho con cháu tham gia hội vật.
Một khán giả nhí được ưu tiên chỗ ngồi đặc biệt để theo dõi các trận đấu.
Người dân hào hứng tham gia các trò chơi hưởng ứng hội vật cầu Thúy Lĩnh.
Nỗi ám ảnh mang tên virus Corona gần như không xuất hiện, dù rất đông người dân tụ tập tham dự lễ hội.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn