MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Vận động viên thể dục dụng cụ Nguyễn Minh Triết qua đời ở tuổi 18. Ảnh: H.A

Huấn luyện viên tiết lộ những chia sẻ cuối cùng của VĐV thể dục dụng cụ Nguyễn Minh Triết

HOÀNG HUÊ - AN NGUYÊN LDO | 11/05/2024 11:42

Trước khi qua đời, vận động viên thể dục dụng cụ Nguyễn Minh Triết rất trân trọng cuộc sống và bày tỏ ước muốn thiết tha tiếp tục được sống.

Hôm 9.5, vận động viên thể dục dụng cụ Nguyễn Minh Triết đã qua đời sau 6 tháng điều trị chấn thương.

Vận động viên sinh năm 2006 gặp tai nạn trong lúc tập luyện nhào lộn vào tháng 11.2023, bị chấn thương nặng phải điều trị tại bệnh viện.

Dù được cấp cứu và mổ ngay sau đó nhưng chấn thương nặng vùng cổ được bác sĩ chẩn đoán khả năng hồi phục là khó.

Sau thời gian tiếp tục điều trị ở điều kiện tốt nhất với hi vọng phục hồi nhưng Minh Triết đã không qua khỏi. Sự ra đi của Minh Triết khi tuổi đời còn quá trẻ là nỗi mất mát lớn lao đối với gia đình và bộ môn thể dục dụng cụ Việt Nam.

Trao đổi với Lao Động sáng 11.5, Thiếu tá Hầu Trung Linh – người trực tiếp huấn luyện vận động viên Nguyễn Minh Triết tại Trung tâm Thể dục Thể thao Quân đội bày tỏ: "Dù đã xác định sẵn tư tưởng để đón nhận việc Minh Triết không qua khỏi nhưng khi sự việc xảy ra, đó là nỗi buồn khó có thể nguôi ngoai với chúng tôi.

Triết ra đi, để lại nhiều hoài bão còn đang dang dở. Mơ ước của cậu ấy là giành chức vô địch ở bất kể giải đấu nào mà bản thân tham gia. Triết luôn rất khao khát chiến thắng. Tinh thần và sức chiến đấu của Triết khi thi đấu hầu như luôn phát huy tốt hơn khi tập luyện.

Tôi không thể quên câu nói mà Minh Triết nói với tôi giai đoạn em nằm ở Bệnh viện Bạch Mai, khi vừa kết thúc lần mổ thứ 2. Triết nói em ấy thực sự rất trân trọng cuộc sống và tha thiết muốn được sống. Câu nói đó khiến tôi rất xúc động".

Thiếu tá Hầu Trung Linh – người trực tiếp huấn luyện vận động viên Nguyễn Minh Triết tại Trung tâm Thể dục Thể thao Quân đội. Ảnh: Hoàng Huê

Ông Hầu Trung Linh cho biết, Minh Triết là vận động viên hiền lành, có ý thức tốt, luôn tập trung tập luyện cùng bạn bè và các anh trong đội, không bao giờ để xảy ra những vấn đề lớn.

"Triết là cậu học trò tôi luôn yêu mến nên khi xảy ra sự việc đáng tiếc này, tôi rất đau buồn và thương tiếc.

Được sự quan tâm của các lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Thể dục Thể thao, Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Hà Nội, Cục Quân huấn - Bộ Tổng Tham mưu, Trung tâm Thể dục Thể thao Quân đội, Liên đoàn Thể dục Việt Nam, các huấn luyện viên, vận động viên quan tâm phối hợp tổ chức cho Triết được một lễ tang ấm cúng và chu đáo.

Tôi cũng gửi lời cám ơn các mạnh thường quân, sự ủng hộ của cộng đồng đã quan tâm để Triết và gia đình chống chọi bệnh tật, điều trị trong suốt quãng thời gian vừa qua" - ông Hầu Trung Linh chia sẻ.

Trong khi đó, vận động viên Nguyễn Sỹ Lộc (sinh năm 2006) chia sẻ: "Tôi và Triết đã gắn bó với nhau hơn 10 năm, ăn ngủ và tập luyện chung. Triết là người hòa đồng, vui vẻ, luôn giúp đỡ mọi người trong đội cả khi tập luyện và cuộc sống.

Khi Triết xảy ra tai nạn, chúng tôi rất buồn và hoảng sợ vì cùng chung 1 phòng tập. Sau quá trình chữa trị, Triết đã không thể qua khỏi. Khi biết tin đó, tôi đã rất sốc và vẫn không tin là Triết đã mất. Cả đêm hôm qua tôi thao thức, không ngủ và chờ đến sáng hôm nay đến viếng và nhìn mặt cậu ấy lần cuối".

Vận động viên thể dục dụng cụ Nguyễn Sỹ Lộc. Ảnh: Hoàng Huê

Lễ viếng Minh Triết đã diễn ra lúc 07h15 hôm nay (11.5) tại Nhà tang lễ Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội).

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn