MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Huỳnh Thị Mỹ Tiên khóc sau khi hoàn thành phần thi và giành huy chương vàng. Ảnh: Thanh Vũ

Huỳnh Thị Mỹ Tiên và nước mắt, nụ cười tại SEA Games 32

AN NGUYÊN - HOÀNG HUÊ LDO | 19/05/2023 17:09
Thường xuyên dính chấn thương, thành tích thi đấu không tốt,... nhưng vận động viên điền kinh Huỳnh Thị Mỹ Tiên vẫn bền bỉ tập luyện để giành được tấm huy chương vàng đầu tiên tại đấu trường SEA Games.

Tấm huy chương SEA Games đầu tiên

Tại SEA Games 32 tổ chức ở Campuchia, Huỳnh Thị Mỹ Tiên là gương mặt gây chú ý của đội tuyển điền kinh Việt Nam. Chân chạy sinh năm 1999 tham gia nội dung 100mump kp rào nữ.

Ở nội dung này, đối thủ lớn nhất của Huỳnh Thị Mỹ Tiên chính là đồng đội Bùi Thị Nguyên, cũng là nhà đương kim vô địch tại SEA Games 31.

Với quyết tâm cao độ, ngay từ những bước chạy đầu tiên, cả 2 vận động viên Việt Nam bám đuổi quyết liệt nhau. Nhưng nhờ màn nước rút ấn tượng, Huỳnh Thị Mỹ Tiên đã về đích đầu tiên với thành tích 13 giây 50, hơn đúng 0,02 giây so với Bùi Thị Nguyên.

Mỹ Tiên thậm chí không biết mình đã giành chiến thắng, chỉ khi ban tổ chức công bố kết quả, cô mới vỡ òa bật khóc. 

Huỳnh Thị Mỹ Tiên giành huy chương vàng 100m rào nữ tại SEA Games 32. Ảnh: Hồng Linh

Tấm huy chương vàng của Mỹ Tiên và tấm huy chương bạc của Bùi Thị Nguyên là chiến thắng kép của điền kinh Việt Nam ở nội dung 100m rào nữ.

Đáng nói, thành tích này càng có ý nghĩa hơn đối với cá nhân Mỹ Tiên khi đây là tấm huy chương đầu tiên mà cô có được tại SEA Games sau 2 kì tham dự Đại hội.

“Tôi rất hạnh phúc khi giành được huy chương vàng SEA Games lần này, bởi 2 lần tham dự trước, tôi đều không có được thành tích nào. 

Mục tiêu của tôi khi dự SEA Games năm nay là phấn đấu giành huy chương, màu gì cũng được. Nhưng cuối cùng, tôi đã giành được huy chương vàng. Tôi đã vỡ òa và khóc thật to sau khi biết mình về nhất”, Mỹ Tiên nhớ lại.

Hành trình của sự nỗ lực

Huy chương vàng ở nội dung 100m rào nữ không chỉ là chiến thắng của Mỹ Tiên với các đối thủ, mà còn là chiến thắng chính bản thân mình của nữ vận động viên 24 tuổi.

Mỹ Tiên sinh ra tại Vĩnh Long. Cô lớn lên trong gia đình không có truyền thống về thể thao. Chia sẻ với Báo Lao Động, cô nói về cơ duyên đưa cô tới điền kinh: "Khi học lớp 6, trong tiết học thể dục, cô giáo có nói tôi chạy thử 1 vòng cho cô xem. Sau khi tôi chạy thử, cô thấy ổn và để tôi lên trung tâm trên Vĩnh Long thi tuyển.

Ngày lên thi kiểm tra, tôi phải thi nhiều nội dung và rất mệt. Nhưng sau đó, cô giáo gọi và thông báo tôi đã trúng tuyển. Kể từ đó tôi lên Vĩnh Long tập cùng đội".

Lúc đầu, gia đình Mỹ Tiên không ủng hộ vì mẹ sợ con vất vả, tập mệt, đen da. Khi ấy, nữ vận động viên rất quyết tâm và thuyết phục mẹ, thậm chí là khóc lóc. Cuối cùng, mẹ cũng đồng ý cho cô lên đội.

Thời điểm đó, việc tập luyện và đi học có lịch trình xen kẽ nên Mỹ Tiên không bị ảnh hưởng quá nhiều. Sau một thời gian đến với điền kinh và đạt được một số thành tích, gia đình mới bắt đầu ủng hộ và động viên cô.

"Những lần tôi chấn thương, mẹ xót xa và cũng chăm lo, hỏi han, dặn dò tôi phải chữa trị cho đàng hoàng", Mỹ Tiên xúc động.

Tập luyện tại Vĩnh Long, tới năm 2018, Mỹ Tiên bắt đầu chuyển ra đội tuyển chính ở Hà Nội. Chân chạy sinh năm 1999 mất nhiều thời gian để làm quen với thời tiết, gặp gỡ những người thầy mới. Một khó khăn khác là việc phải tập luyện theo giáo  án khác trước đây, cần thêm thời gian để thích nghi.

Bên cạnh đó, do khoảng cách địa lí xa xôi giữa Hà Nội và Vĩnh Long, cùng lịch trình tập luyện dày đặc, mỗi năm Mỹ Tiên chỉ về quê 1 lần vào dịp Tết.

SEA Games 32 là kì Đại hội thứ 3 Mỹ Tiên tham dự. Hai lần tham dự trước đó cô không giành được huy chương. Ảnh: Duy Nam

"Đã là nhiệm vụ của đội tuyển quốc gia thì mình phải làm và hoàn thành. Mỗi khi nhớ nhà, tôi lại tiếp tục tập luyện, cố gắng nén lại một chút, tự nhủ khi có thời gian thì sẽ được về", chân chạy Vĩnh Long tâm sự.

Không chỉ vậy, Huỳnh Thị Mỹ Tiên còn gặp nhiều khó khăn khi thường xuyên dính chấn thương trong quá trình tập luyện và thi đấu.

Thành tích cũng luôn ngoảnh mặt với vận động viên này khi ở 2 lần tham dự SEA Games trước đó, cô đều không đạt được kết quả như mong đợi.

Phải đến SEA Games 32 vừa qua, Mỹ Tiên mới có thể chạm tay vào tấm huy chương đầu tiên, cũng là chức vô địch cự li 100m rào

Đây được xem là bước đệm cần thiết giúp Mỹ Tiên hướng tới những giải đấu tiếp theo, trong đó có ASIAD 19 diễn ra tại Hàng Châu (Trung Quốc) vào tháng 10 tới.

"Sau SEA Games 32, trước mắt tôi và các đồng đội vẫn trở lại tập luyện. Thời gian tới sẽ có thêm lịch tập huấn và có thể tham dự một số giải đấu để rèn luyện trước khi tranh tài ở ASIAD.

Bản thân tôi sẽ tiếp tục cố gắng tập luyện, trước mắt là cải thiện thành tích của bản thân, sau đó là hướng tới những mục tiêu cao hơn", Mỹ Tiên chia sẻ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn