MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh: Getty.

Iniesta và giọt nước mắt tuổi 33

VIỆT HÙNG LDO | 21/05/2018 11:23

Giống như buổi họp báo tháng trước khi nói lời chia tay Barcelona, đêm qua Iniesta lại khóc...

Ở tuổi 33, Iniesta chọn cách rời xa CLB bởi như anh từng nói, bản thân không còn cảm thấy mình hữu dụng cho Barca.

Tháng trước, tiền vệ tài hoa này đã không cầm nổi những giọt nước mắt khi nói lời chia tay trong phòng họp báo. Iniesta chia tay trong sự ngỡ ngàng của tất cả những người chứng kiến. Không ít NHM đã không thể kìm lòng và rơi lệ theo thần tượng.

Đó là giọt nước mắt của sự chia ly, sự giã biệt với những gì đã gắn bó trong 22 năm. 

22 năm là quãng thời gian rất dài, không chỉ của sự nghiệp mà còn là của cả đời người. Hình ảnh Arsene Wenger tồn tại với Arsenal ra sao, sự gắn bó giữa Iniesta - Barca cũng thân quen như thế.

Ảnh: Reuters.

22 năm, từ một cậu nhóc ngước mắt nhìn những huyền thoại như Rivaldo, Ronaldo... chơi bóng, Iniesta sống, cống hiến và tận hưởng cuộc đời cùng màu áo đỏ-xanh. Sân Nou Camp gần 2 thập niên chưa từng vắng đi nụ cười của chàng tiền vệ dễ mến ấy. Nhưng mọi thứ sẽ khép lại sau mùa này, và để rời bỏ, quên đi những ký ức kéo dài tới gần 1/3 đời người, Iniesta chỉ biết khóc. 

Trận thắng Real Sociedad rạng sáng nay, Iniesta không đá hết 90 phút. Anh được thay ra sớm để chuẩn bị cho màn chia tay ngay trên "ngôi nhà thứ 2" của mình. Khoảnh khắc một huyền thoại sống bước ra sân, gần 10 vạn khán giả đồng thanh hô "Iniesta", "Forca Barca" cùng với những tràng pháo tay không ngớt.

Đó là cách mà Iniesta đã sống trong lòng người yêu bóng đá xứ Catalunya.

Ảnh: Reuters.

"Không sao đâu. Đội bóng luôn luôn ở trong trái tim tôi. Tôi đã sống ở đây nhiều năm và có rất nhiêu tình cảm, nhiều cảm xúc. Thế nhưng, không có gì là mãi mãi.

Đây là trận đấu cuối cùng rồi. Tôi rất xúc động và cũng rất tự hào vì những năm tháng đã sống ở đây. Mãi mãi một tình yêu với Barca".

Ảnh: Reuters.

Dòng thông điệp ngắn ngủi nhưng đủ để những người yêu mến tiền vệ này trên các khán đài sân Nou Camp rơi lệ. Khoảnh khắc đó, họ biết rằng mình đang chia tay với một điều quen thuộc: được ra sân và tận hưởng bóng đá cùng Iniesta mỗi tuần.

Không chỉ tận hưởng, được xem Iniesta chơi bóng còn là đặc ân, là phước lành như những gì Xavi nói về người bạn thân thiết của mình.

Iniesta lại khóc nhưng sau đó, anh đã mỉm cười mãn nguyện, cầm những chiếc cúp và đi quanh sân trong tay cô con gái. Giọt nước mắt trên Nou Camp rạng sáng nay là giọt nước mắt hạnh phúc về những gì đã làm được, đã cống hiến và tận hưởng khoảnh khắc được tri ân.

Ảnh: Reuters.

Rời Barca, Iniesta chưa tuyên bố giải nghệ. Với những ai yêu bóng đá đẹp, hãy tin rằng tiền vệ tài hoa này sẽ gật đầu với một CLB Nhật Bản như tin đồn gần đây.

33 tuổi, có thể không cống hiến đỉnh cao nữa nhưng để làm đẹp cho đời, đó vẫn chưa phải tuổi để dừng lại, Iniesta!

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn