MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh: Getty.

Kaka: "Cảm ơn mọi người, tôi sẽ mãi là một chú sư tử"

VIỆT HÙNG LDO | 16/10/2017 15:12
15.10.2017 là một ngày buồn với những ai yêu bóng đá đẹp, đặc biệt là yêu "thiên thần" của bóng đá Brazil một thời - Ricardo Kaka.

Tháng trước, Kaka đã nói về việc treo giày khi kết thúc sự nghiệp với CLB Orlando City. Và cuối cùng, ngày ấy cũng đến khi anh chơi trận cuối cùng cho CLB áo tím trên sân nhà vào đêm qua (15.10) trước đội khách Columbus Crew.

Những giọt nước mắt đã rơi từ khi trận đấu còn chưa bắt đầu. Khi bài quốc ca vang lên, "thiên thần" ngày nào của bóng đá Brazil rơi lệ. Trên khán đài, hàng ngàn NHM Orlando đã cổ vũ và hô vang tên anh, kèm theo đó là hàng loạt áo đấu, băng rôn in tên và hình Kaka. Tất cả đều muốn gửi tới tiền vệ 35 tuổi lời tri ân sâu sắc nhất.

Khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên cũng là lúc Kaka chính thức nói lời từ giã với bóng đá. Ở độ tuổi 35, anh không còn đủ đam mê và sức khỏe để chạy theo trái bóng tròn nữa. Tuần trước, chính Kaka cũng thừa nhận giờ đây anh không còn hạnh phúc khi chơi bóng bởi những cơn đau luôn hành hạ bản thân mỗi lần rời sân.

Trong khóe mắt cay, tiền vệ người Brazil đã để lại cho người hâm mộ những sự tri ân lớn lao nhất

Những lời chia tay của Kaka gửi tới người hâm mộ.

Kaka chia tay sân cỏ ở độ tuổi "đẹp" để làm điều đó sau những năm tháng cống hiến không biết mệt mỏi. Như những gì anh đã nói, cuộc hành trình của tiền vệ này thật sự là một điều kì diệu ở bất cứ nơi đâu anh in dấu giày.

Nó kì diệu ở chỗ mỗi đường bóng anh chạm, những pha qua người và đặc biệt là nụ cười rạng ngời, những ai yêu bóng đá đều cảm thấy mình đang được tận hưởng một thứ nghệ thuật đúng nghĩa. Hơn 20 năm chơi bóng cả nghiệp dự lẫn chuyên nghiệp, Kaka đã làm được một điều mà không phải ai cũng làm được, đó là đọng lại trong kí ức của người hâm mộ hình tượng về một thứ bóng đá đẹp đúng nghĩa.

Kaka và danh hiệu Quả Bóng Vàng năm 2007. Ảnh: Getty.

Trong sân cỏ hay bên ngoài đường pitch, Kaka vẫn xứng đáng là một "thiên thần". Một cuộc sống giản dị, không scandal, anh từng là hình tượng của cả một thế hệ trẻ về phong cách sống chuẩn mực, sự chuyên nghiệp trong công việc, để từ đó gặt hái được những vinh quang không phải ai cũng may mắn chạm tới. 

Khi không còn đam mê với sân cỏ, Kaka vẫn sẽ bước tiếp con đường mà anh đã chọn, dù giờ đây có thể nó không còn sự xuất hiện của trái bóng - thứ đã đưa anh đến với tột cùng đam mê. Nhưng dù có thế nào, Kaka vẫn sẽ mạnh mẽ để vượt qua mọi thứ, như hình ảnh một chú sư tử gầm vang kiêu hãnh với đôi tay hướng về Chúa trời.

Kaka luôn hướng về Chúa trời, hình ảnh gắn liền với anh suốt quãng đời cầu thủ. Ảnh: Getty.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn