MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Real Madrid đang dẫn trước 3-1 nhưng các cầu thủ đã rất mệt mỏi. Ảnh: Liverpool FC

Kẻ thắng lo hơn người thua

Tam Nguyên LDO | 14/04/2021 09:46
Với cách biệt 2 bàn tạo được sau trận lượt đi, lẽ ra, Real Madrid phải tự tin, thoải mái mà hành quân đến sân Anfield gặp lại Liverpool. Tuy nhiên, thực tế lại khiến huấn luyện viên Zinedine Zidane có phần lo lắng.

Sau khi thắng 3-1 trước đội bóng Anh ở lượt đi vòng tứ kết, Real Madrid thắng tiếp Barcelona tại vòng 30 La Liga để qua đó đặt mình lên bệ phóng thuận lợi cho khả năng bảo vệ thành công chức vô địch. Cùng những thể hiện trước Liverpool, cổ động viên Real Madrid đang rất tin tưởng về điểm kết mùa giải thành công rực rỡ.

Vậy nhưng, chỉ có người trong cuộc như huấn luyện viên Zinedine Zidane mới thấy chuyến đi đến thành phố cảng nước Anh đầy bão táp chứ không dễ chịu như nhiều người nhận định. Huấn luyện viên người Pháp chia sẻ rằng, các cầu thủ của mình đã chạm đến giới hạn về mặt thể lực để ông “không thể chắc chắn được mùa giải sẽ kết thúc thế nào”.

Thống kê cho thấy, đến thời điểm này, Real Madrid có 41 trận đấu ở mùa giải này - không phải là nhiều nhất so với các đội bóng lớn khác, và chỉ có 4 cầu thủ đá nhiều hơn 3.000 phút, nhưng vấn đề ở chỗ, đội hình của Zidane bị ảnh hưởng quá nhiều bởi chấn thương, đặc biệt còn có nhân tố tái phát vài lần. Do đó, có đến 10 cầu thủ đã đá hơn 2.000 phút và 1 cầu thủ khác chuẩn bị chạm mốc 2.000 phút. Phần nhiều trong số họ phải ra sân liên tục, trong đó Lucas Vazquez là người mới nhất chấn thương sau trận El Clasico.

Liverpool cũng rơi vào tình ảnh tương tự về nhân sự nhưng khác Zidane, Jurgen Klopp thiếu sự điều chỉnh cần thiết để đảm bảo cho Liverpool duy trì tính cạnh tranh tại Premier League. Các đấu trường cúp quốc nội cũng đã lần lượt bị loại nên Champions League là hy vọng cuối cùng, giờ thì họ đang đứng trên bờ vực.

“Lữ đoàn đỏ” chắc chắn sẽ chơi một canh bạc tất tay khi trở lại Anfield, với một điểm tựa là nỗi đau quá khứ của… Zidane. Huấn luyện viên người Pháp không bao giờ quên năm 2004, khi Real Madrid dẫn 4-2 trước AS Monaco, cũng ở lượt đi tứ kết nhưng để thua 1-3 tại lượt về và bị loại do luật bàn thắng sân khách. Mùa giải đó, Real Madrid hướng đến cú ăn ba nhưng vì việc bị loại, kết thúc của họ là một thảm họa, với thất bại ở chung kết Cúp Nhà Vua và bị Valencia qua mặt ở La Liga.

Zizou không muốn điều đó lặp lại nên sẽ phải giải quyết bài toán ở cánh phải hàng thủ, nơi Liverpool sẽ nhắm vào. Đội bóng Anh chơi với tinh thần không còn gì để mất và Real Madrid cần nhớ rằng, Barca từng bị xé toang ở Anfield với 4 bàn thua.

Ở cặp đấu còn lại cũng diễn ra lúc 2h ngày 15.4, Manchester City đến làm khách trên sân của Dortmund với lợi thế dẫn trước 2-1. Tương tự như Liverpool, đội bóng Đức sẽ chơi “được ăn cả, ngã về không” mà nếu không tận dụng được các cơ hội như ở sân nhà, Pep Guardiola rất có thể tiếp tục ôm hận cùng Man City.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn