MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Khát vọng

NGUYỄN NGUYÊN LDO | 15/08/2017 11:07

Khi “Lưỡng thủ vạn năng” Phạm Văn Rạng và trung vệ thép Phạm Huỳnh Tam Lang còn sống, có lần tôi cùng nhóm phóng viên VTC thực hiện buổi gặp gỡ với hai tượng đài bóng đá này ngay trước trận Việt Nam - Nhật Bản ở Asian Cup 2007.

Lúc đấy, ông Rạng đi lại khó khăn nhưng vẫn một mình bám lan can leo lên lầu 2 chung cư thăm người đàn em Tam Lang. Hai danh thủ một thời chia sẻ lại câu chuyện người Nhật, cứ ao ước được đá bóng cùng Việt Nam hồi bấy giờ, lại còn tặng chiếc giày nhỏ và ví bóng đá Nhật nhỏ bé như thế so với Việt Nam.

Ông Rạng hồi đó còn nói với Tam Lang: “Hồi đó tụi mình sang Bangkok là bóng đá Thái Lan ngại và tìm cách tránh mình, ha Lang!”. Ông Lang gật gù nói lại: “Nói thật là hồi đó hơi ngại ngại khi gặp Myanmar, nhưng ngại không có nghĩa là sợ và thua anh Sáu Rạng hả!”. Nói đến đấy, hai ông bạn già cười hả hê, rồi nhắc đến bộ HCV SEA Games mà bóng đá Việt Nam sau này chờ mãi vẫn chưa có.

Bây giờ thì hai danh thủ đấy đã không còn, nhưng ước ao có tấm HCV SEA Games vẫn là giấc mơ chung của người hâm mộ Việt Nam.

Cũng chính vì ước ao, vì khao khát đấy mà có lúc các cầu thủ U.22 Việt Nam bị trao sứ mệnh quá lớn và cũng là sức ép buộc họ phải vượt qua.

Chờ tấm HCV thì ai hâm mộ bóng đá nước nhà cũng chờ, nhưng điều mong mỏi lớn hơn là nền tảng của một nền bóng đá giống như hồi xưa thế hệ ông Rạng, ông Tam Lang đi đến đâu, bóng đá khu vực ngại ngùng đến đó.

Cái tiếng và nền tảng đấy cần hơn rất nhiều những lời tâng bốc kiểu FIFA hay AFC cứ khen bóng đá Việt Nam ở những mặt bề nổi giống như động viên phong trào.

Mong bóng đá Việt Nam ở SEA Games 29 này thật chất và mở đầu cho những nền tảng lớn của một nền bóng đá.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn